Chủ tịch điều hành Bayern Munich Rummenigge và Giám đốc thể thao của Leverkusen vừa lên tiếng nghi ngờ chất lượng của Giải Ngoại hạng Anh liệu có tương xứng với làn sóng những tinh hoa của bóng đá thế giới đang kéo đến nơi này.
Như đã biết, Bayern Munich vừa “mất” HLV Pep Guardiola cho Man.City và hiện nhiều cầu thủ của họ bị lôi kéo bởi các CLB Anh. Ông Rummenigge cho rằng, những lời đề nghị đến từ nước Anh là có thật, tuy nhiên các ngôi sao của Bayern vẫn không bị lung lay bởi với họ, môi trường tại Bundesliga chẳng có gì thua kém đến mức phải ‘chạy theo tiếng gọi của đồng tiền”. Rummenigge thậm chí còn “đá khéo” rằng nếu nói Giải Ngoại hạng Anh đứng sau Tây Ban Nha và Đức thì có lẽ cũng không gây nhiều tranh cãi.
![]() |
Man.City là đại diện duy nhất của Premier League có thể cạnh tranh sòng phẳng với Bundesliga và La Liga.
Rudi Voller, Giám đốc thể thao của Leverkusen đưa ra một ví dụ nhiều ẩn ý đó là việc đội của ông bán cầu thủ Hàn Quốc Son Heung – Min cho Tottenham với số tiền rất lớn và dùng tiền đó mua về 2 cầu thủ Chicharito, Kevin Kampl để qua đó kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 3, cùng một suất dự Champions League. Theo Voller, đây là minh chứng cho việc các đồng tiền tại Giải Ngoại hạng Anh chưa hẳn đi kèm với giá trị của cầu thủ.
Tóm lại, cả Rummenigge lẫn Voller đều muốn khuyên các cầu thủ đừng vội quyết định đến Anh chỉ vì tiền mặc dù chính 2 ông này cũng thừa nhận, chẳng có gì ngăn cản được chuyện đó.
***
Bóng đá Anh liệu có đáng bị chỉ trích như vậy không? Theo tờ Manchester buổi chiều thì không. Họ lấy ví dụ về sự tiến bộ của Man.City tại Champions League mùa vừa qua khi vào đến bán kết, chỉ để thua Real, nhà vô địch sau đó. Theo phân tích của tờ này, trận chung kết giữa Real và A.Madrid là một “cuộc chơi chiến thuật” và Real thắng nhờ thay đổi được cách chơi quen thuộc của mình. Ở góc nhìn đó thì Man.City đã có những thay đổi đáng kể khi ‘biết đá chiến thuật” trong các trận thắng Dynamo Kiev ở vòng bảng, vượt qua Paris SG ở tứ kết và không để Real bắt nạt ở bán kết. Nói cách khác, việc chi tiêu tốn kém của Man.City là có kết quả tốt chứ không chỉ “ném tiền qua cửa sổ”.
Trên thực tế, mùa bóng sắp đến Giải Ngoại hạng qui tụ những HLV tài năng nhất của bóng đá thế giới, đó đều là những con người giàu cá tính, có phong cách chiến thuật riêng và đều là những nhà vô địch trên các quốc gia mà họ làm việc. Những tinh hoa đó đến với nước Anh, phần lớn cũng vì tiền lương ở tốp đầu thế giới.
Thất bại của bóng đá Anh trong 4 năm qua đã khiến những ông chủ tại Giải Ngoại hạng thay đổi suy nghĩ của mình. Các nhà cầm quân là những người được quan tâm đầu tiên, thậm chí còn được mời ký hợp đồng ngay cả khi họ chưa kết thúc công việc cũ. Thậm chí, tầm cỡ như Rafa Benitez còn sẵn sàng làm việc ở Giải hạng Nhất để vực dậy Newcastle, đó là sự thay đổi đáng kể.
Và mới đây, cựu HLV của Man.City, ông Pellegrini tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp nếu không tìm thấy một đội bóng tốt hơn. Điều đó cũng nói lên phần nào chất lượng của Giải Ngoại hạng.
ĐĂNG LINH