Lại nói về nạn “chảy máu” chất xám thể thao ở TP.HCM

Khi nhà vô địch thế giới ... Vô gia cư !

Khi nhà vô địch thế giới ... Vô gia cư !

Sau sự kiện 2  nhà VĐQG Đỗ Minh Quân và Huỳnh Mai Huỳnh ở môn quần vợt có ý định đầu quân cho Cà Mau, mới đây, nhà vô địch thế giới thể hình Phạm Văn Mách vừa lên tiếng xin rời TP.HCM để trở về thi đấu trong màu áo quê nhà An Giang. Thực hư vấn đề  này ra sao, SGGP Thể thao đã trao đổi trực tiếp với những người trong cuộc.

Khi nhà vô địch thế giới ... Vô gia cư ! ảnh 1

Lực sĩ  Phạm Văn Mách.

Sau khi giành HCV ở giải thể hình các CLB toàn quốc cuối năm 1997, lực sĩ Phạm Văn Mách (quê Long Xuyên, An Giang) được triệu tập vào đội dự tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài quốc tế năm 1998. Điều đáng nói là cho đến trước thời điểm đoạt huy chương kể trên, Phạm Văn Mách vẫn còn là một VĐV vô danh, phải rời Long Xuyên lên TPHCM tập luyện tại CLB Bàu Cát (Tân Bình).

“Vô danh” đến nỗi sau khi đã được gọi vào ĐTQG, chính Mách đã viết một lá đơn gửi Sở TDTT An Giang và nhờ HLV Phan Ngọc Toàn mang về quê xin được chính thức lên TPHCM tập luyện và thi đấu... Tất nhiên, không khó để lá đơn này được phê duyệt ngay, bởi chính chữ ký của người đứng đầu ngành TDTT An Giang hiện nay là ông Phạm Thế Triều.

Như tâm sự của chính ông Triều, khi ấy, do TDTT tỉnh nhà không chú trọng phát triển bộ môn này nên việc Phạm Văn Mách lên thành phố - “cái nôi” của thể hình cả nước là điều dễ được chấp nhận. Chỉ có điều An Giang không thể ngờ, với khả năng thiên phú và sự khổ luyện của bản thân, anh chàng vô danh Phạm Văn Mách ngay trong năm 1998 đã làm rạng danh cho quê hương mới TPHCM với tấm HCB giải vô địch châu Á và liên tiếp trong 6 năm qua, anh tiếp tục mang về những tấm huy chương vàng, bạc, đồng Đông Nam Á, châu lục và thế giới… mà vinh quang tất nhiên thuộc về ngành TDTT TPHCM, nơi cưu mang anh trong suốt thời gian này.

Sự việc có lẽ bắt nguồn từ sau khi Phạm Văn Mách giành ngôi vô địch thế giới năm 2001... Như trường hợp của nhà vô địch xe đạp châu Á năm 2000 Trương Quốc Thắng, lãnh đạo quận Tân Bình đã hồ hởi ký quyết định cấp cho Phạm Văn Mách một miếng đất rộng 64m2  nằm heo hút trên nền một nghĩa trang vừa được giải tỏa không lâu tại địa bàn phường 18. Tiếng là được cấp đất do công lao đóng góp cho nền TDTT nước nhà, nhưng để được toàn quyền đối với mảnh đất này, Phạm Văn Mách phải đóng khoản tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất gần 200 triệu đồng!

Số tiền này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của một VĐV thể thao mà thu nhập chính chỉ trông chờ vào khoản tiền ăn 45.000 đồng/ngày và tiền công lao động 20.000 đồng/ ngày từ chế độ của ĐTQG và 25.000 đồng/ ngày từ chế độ của thành viên đội tuyển thể hình TPHCM! Vậy là trong suốt 7 năm qua, Phạm Văn Mách hàng tháng tốn không dưới 1 triệu đồng để có chỗ đi về ngay tại thành phố, cắn răng làm tròn nghĩa vụ với đất nước mà lỗi đạo làm con của người con trai duy nhất trong gia đình đối với cha mẹ già thường xuyên đau ốm...

Mới đây, nhà vô địch thế giới, vô địch châu Á và ĐNÁ này đã ngỏ ý muốn trở về khoác áo đội thể hình An Giang, cũng là để tiện việc chăm sóc gia đình, lo toan cho bố mẹ tuổi về già. Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Phạm Thế Triều khẳng định, Sở TDTT An Giang vẫn chưa nhận được đơn của Phạm Văn Mách nhưng chắc chắn sẽ tạo mọi điều kiện để Phạm Văn Mách được thỏa mãn nguyện vọng tiếp tục tập luyện, đóng góp cho ngành TDTT cũng như làm tròn nghĩa vụ với gia đình. Ông cũng cho biết, nếu trở về, Mách sẽ được nhận tiêu chuẩn tiền ăn của đội tuyển tỉnh là 35.000 đồng/ngày kèm theo chế độ lương tháng (rất hạn chế đối với những tài năng thật sự do kinh phí hoạt động hàng năm của tỉnh không mấy dồi dào) là 5 triệu đồng, kể cả việc cấp đất xây nhà...

Vấn đề tiếp theo, chắc chắn sẽ là vướng mắc giữa hai ngành TDTT TPHCM và An Giang xung quanh vấn đề “sở hữu” VĐV này. Dự đoán tình hình trên, HLV trưởng đội DTQG thể hình Huỳnh Anh cho biết, ông chỉ hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa để không làm ảnh hưởng đến việc Phạm Văn Mách tập trung ở đội DTQG, đặc biệt năm 2005 này, anh được coi là niềm hy vọng số 1 của thể hình Việt Nam tại SEA Games 23 khi nước chủ nhà Philippines “nỗ lực” giới hạn số bộ huy chương của bộ môn này ở con số 4, trong đó có hạng cân sở trường của Phạm Văn Mách (60 hoặc 65kg).

Để xảy ra nhiều trường hợp đòi ra đi như đã nhắc đến ở trên, chúng tôi muốn đề cập đến vai trò và trách nhiệm của các bộ môn cũng như ngành TDTT TPHCM. Cả Minh Quân, Mai Huỳnh cũng như Phạm Văn Mách đều là những nhân tài thực sự, đóng góp rất nhiều vào thành tích chung của cả ngành TDTT thành phố những năm vừa qua.

Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ, sự quan tâm chưa đúng mức hoặc quan tâm nhưng rất hời hợt (như trường hợp của Phạm Văn Mách) đến đời sống của các VĐV này chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc. Đã tìm ra biện pháp giải quyết cho hai VĐV quần vợt, thiết nghĩ Sở TDTT TPHCM nên quan tâm đến trường hợp của Phạm Văn Mách cũng như các VĐV khác để không xảy ra chuyện “chảy máu” chất xám thể thao hết sức đáng tiếc.

Thanh Thương

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá quốc tế

Liverpool bắt đầu tái thiết bằng Mac Allister từ Brighton

HLV Jurgen Klopp đã chào đón tân binh đầu tiên là tiền vệ Alexis Mac Allister từ Brighton, đây là cầu thủ mang đẳng cấp nhà vô địch thế giới và phù hợp với những đòi hỏi cao từ Liverpool. Tất nhiên, đây chưa phải là ngôi sao duy nhất trong nỗ lực làm mới khu trung tuyến ở sân Anfield.