Australia Open 2005

Khi nhà vô địch bị đánh bại...

Khi nhà vô địch bị đánh bại...

Roger Federer (Thụy Sĩ) có quá nhiều “thanh thế” khi bước vào trận bán kết gặp Marat Safin (Nga). Anh hiện đang là tay vợt số 1 thế giới, là hạt giống số 1 và là nhà đương kim vô địch tại giải này. Federer còn có một chuỗi thành tích thi đấu cực kỳ ấn tượng. Anh đã thắng cả thảy 49 trận trong 51 trận gần đây. Sau thất bại hồi tháng 8 tại Olympic Athens, Federer chưa hề thua trong 26 trận liên tiếp. 

Khi nhà vô địch bị đánh bại... ảnh 1

Chưa hết, kể từ tháng 10 năm 2003, Federer chưa hề thua một tay vợt nào nằm trong tốp 10 thế giới. Ngay tại Australia Open 2005, Federer đã trải qua cả thảy 5 trận thắng tuyệt đối (không để thua bất kỳ ván đấu nào). Thế nhưng, tất cả những con số, những thành tích “kinh hoàng” ấy đã không thể giúp Federer bắt nạt hạt giống số 4 Marat Safin.
 
Mọi chuyện quả không hề dễ dàng! Tuy thắng ngay trong ván đầu tiên, nhưng Federer tốn sức qua 12 rơ đấu cả thảy mới có thể khuất phục được Safin (Federer thắng 7/5). Sang ván đấu thứ 2, ngay lập tức, Safin chứng tỏ anh là một đối thủ xứng tầm nhất với Federer từ đầu giải đến giờ. Với các pha giao bóng uy lực (73% cú giao bóng của Safin có tốc độ trung bình 212 km/h) cùng lối đánh biến hóa ra 2 góc sân, Safin thắng lại Federer 6/4 ở ván 2.
 
Sang ván đấu thứ 3, Federer lại nắm quyền chủ động. Nhưng cũng như ở ván đầu tiên, Federer lại phải tốn sức qua 12 rơ đấu (thắng 7/5) để vượt qua Safin. Ở ván 4, hai tay vợt liên tục so kè về điểm số. Khả năng của cả hai đồng đều đến nỗi cứ người nào cầm giao bóng, hầu như người đó thắng rơ đấu. Khi phải bước vào loạt đánh tie-break để phân định thắng thua, bước ngoặt của trận đấu đã xảy đến. Dẫn 5-2, rồi 6-3, rồi 6-5, Federer đã không thể kết thúc số phận trận đấu mà để cho Safin lật ngược thế cờ và thắng lại 8-6 để giành chiến thắng cuối cùng 7-6 ở ván đấu thứ 4. 
 
Kể từ đó, sang ván đấu quyết định, chính Safin mới là người chiếm giữ ưu thế khi liên tục gác trước 5-2, 6-5, 7-6, 8-7… Safin có cả thảy 7 match point (điểm kết thúc trận đấu) và cuối cùng, anh đã tận dụng được một trong số đó để kết thúc trận đấu dài 4 tiếng 28 phút với điểm số thắng 9/7 ở ván đấu quyết định (ảnh). 
 
Thế là, “kẻ không còn gì để mất” Safin đã xuất sắc vượt qua tay vợt được ưa chuộng nhất là Federer. Phát biểu sau trận đấu, Federer nói: “Điều đó luôn luôn là đau đớn, bất chấp trận đấu có vĩ đại đến cỡ nào. Nhưng ít nhất, bạn có thể rời khỏi sân đấu với cảm giác tốt về bản thân, bởi vì tôi đã cống hiến mọi thứ mà tôi có thể có”. Hẳn Federer đã rất thất vọng, anh cũng đã rất bực tức khi biết mọi việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình (chính anh đã biểu lộ sự bực dọc đó bằng cách… quăng vợt). Nhưng chắc hẳn anh cũng phải khâm phục vì Safin có khá nhiều “chiêu” để vượt qua anh.
 
Nên biết rằng, ở chung kết giải này năm ngoái, chính Safin đã thất bại trước Federer. Vậy nên, khi hạt giống số 1 thất bại, âu cũng là lẽ thường – kẻ hay hơn phải thắng! 

ĐỖ HOÀNG
 

Tin cùng chuyên mục