Cái tin Văn Sỹ bị “bức tử” khỏi BHL Nam Định được tung ra vào đúng thời điểm nhạy cảm – cuối giai đoạn 1 của V-League. Và tất nhiên cái cớ của nó cũng nhạy cảm không kém: “Anh chấp nhận ra đi vì trận đấu của tình hữu nghị, trận đấu của sự sum họp anh em lâu ngày”…
Ai cũng biết anh em nhà Văn Sỹ, Văn Dũng có ảnh hưởng thế nào đến bóng đá Nam Định. Nổi tiếng nhất Nam Định – cũng là họ. Được cầu thủ trẻ nghe lời – cũng chỉ có họ. Chuyện lớn chứ chẳng chơi nếu phía CLB bóng đá ĐPM.Nam Định cạn nghĩa ân tình với những gì mà anh em nhà Văn Sỹ đã đóng góp. Mà ông Giám đốc Sở TDTT Nam Định thì vốn nổi tiếng với tính cách “độc tài” và thường thay tướng dưới quyền lia lịa. Chẳng phải trước kia người ta cứ thấy hết ông Nguyễn Ngọc Hảo rồi đến ông Bùi Hữu Nam thay nhau đến rồi đi còn gì?
Câu chuyện của Sỹ được đẩy lên đến đỉnh điểm khi người ta thấy được “nét buồn” trên mặt anh trên sân tập. Và nghiêm trọng hơn khi người ta nói quân Nam Định vì buồn cho “đàn anh” nên “buông” trận đấu trước KrungThai Bank – trận đấu mà Nam Định thua muối mặt với tỉ số 1-9. Trận thua này khiến người trong làng bóng xem là “nhục” bởi Krung Thai Bank đã không ít lần sang thi đấu ở Việt Nam và họ có thua có thắng, họ chẳng phải là đội bóng mạnh!
Nhưng rồi người ta té ngửa khi chính người trong cuộc, ông trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái, “sửng cồ” và nói toẹt ra là Văn Sỹ muốn quấy để đi chứ nào ai đã cắt chức Sỹ đâu. Thì ra mọi việc bắt nguồn từ tờ giấy mời Nguyễn Văn Sỹ về làm việc tại Vinakansai Ninh Bình.
Khi mà lãnh đạo Nam Định đang nóng mũi trước việc V.Ninh Bình qua mặt mình để làm cái việc “rút ruột” đội bóng thì Văn Sỹ lại báo mình phải vào TPHCM để thi đấu trận giao hữu Pháp – Việt. Mà ai cũng biết trách nhiệm của Văn Sỹ vốn là phải ở nhà tập cho những cầu thủ đúng với chức danh HLV phó của mình. Chẳng còn cách nào khác, BHL Nam Định phải giao cho người khác cầm quân trong khi Sỹ bỏ vào TPHCM.
Người ta đã nhìn ra vấn đề, hóa ra đây là cuộc đấu “tiểu xảo” giữa Văn Sỹ và ông Nguyễn Hưng Thái – hai con người vốn đều là “tượng đài” của bóng đá Nam Định theo nghĩa nào đó. Người ta hẳn phải giật mình khi trong cuộc đấu này, chắc gì Văn Sỹ đã ra đi êm thấm, mà cũng chắc gì đội Nam Định sẽ chơi ngon lành như họ đã từng chơi, nếu không nói là họ có thể tuột ngoài tốp 5 hạng đầu.
Nếu cả hai điều này xảy ra, có lẽ V.Ninh Bình là được lợi nhất. Họ vừa có Văn Sỹ phục vụ cho mình toàn tâm, toàn ý sau khi ra đi trong “xấu hổ”. Quân Nam Định sẽ mất thưởng, mất thu nhập nếu không đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ và việc ra đi theo anh Sỹ sang Ninh Bình là chuyện sớm muộn cũng xảy ra…
TẤT ĐẠT
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam ra sân tập, thoải mái chờ Malaysia
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 17-5: Bơi Việt Nam tiếp tục phá kỷ lục SEA Games
-
Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu giành HCV 4x200m tự do nam
-
Xem Trương Thị Kim Tuyền thăng hoa vô địch SEA Games 31
-
Tuyển vật giành 6 HCV ngay ngày khai cuộc
-
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam đến gần với tấm HCV tại SEA Games 31
-
Nguyễn Văn Lai chốt chỉ tiêu 16 HCV cho đội điền kinh Việt Nam
-
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen cho Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền trên sân Mỹ Đình
-
Thông số 400m rào nữ đã thay đổi ra sao sau 20 năm ở đấu trường SEA Games
-
Chuyên gia Simeonov khen cả Lan và Lịch