Người viết còn nhớ hồi SEA Games 22 tại Hà Nội vào năm 2003, các phương tiện truyền thông Thái Lan “dội” tới tấp câu chuyện “hoang đường” rằng đội tuyển Thái Lan sẽ gặp bất lợi lớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu thắng đội chủ nhà Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá.
Một số cây bút bình luận nổi tiếng của Thái Lan còn hốt hoảng “hiến kế” rằng Chính phủ nên đưa sang Hà Nội một chuyên cơ để “di tản” nhanh các tuyển thủ Thái Lan về Bangkok, ngay sau khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu. Họ còn nhắc lại chuyện các cổ động viên Việt Nam hung dữ như thế nào trước khách sạn Bảo Sơn hồi Tiger Cup 1998, nhằm uy hiếp tinh thần cầu thủ Thái Lan, báo hại làm, họ thua đậm 0-3.
Năm ấy, người viết cũng ăn tại khách sạn Bảo Sơn và chuyện CĐV Việt Nam hùng hổ, uy hiếp tinh thần đội khách chỉ là chuyện phóng đại. Họ có xuống đường diễu hành, có phóng xe máy bạt mạng trên đường, có la hét cổ vũ, nhưng không đe dọa. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng an ninh trật tự làm việc rất tích cực và chuyên nghiệp. Trái lại, CĐV Việt Nam rất fair-play, vui nhộn, làm không khí Tiger Cup 98 vui như ngày hội, mà cho đến bây giờ chính nhà tài trợ Tiger Beer khi ấy còn ngợi khen CĐV Việt Nam là số 1 Đông Nam Á.
Chuyện hoang đường như thế lại vẫn có người tin, khi báo chí Thái Lan gần đây lại dậy lên làn sóng Việt Nam sẽ trả đũa việc chủ nhà King’s Cup chơi không đẹp các đội khách, trong đó có Việt Nam, khi bố trí sân tập, vừa xa, vừa xấu.
Tất nhiên, câu chuyện này cũng có nguyên nhân bắt nguồn từ phát biểu linh tinh của ông trợ lý HLV Mai Đức Chung, khi nói sẽ gửi báo cáo về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đề nghị sẽ tiếp đón tuyển Thái Lan tệ hại tương tự trong thời gian tới để “trả đũa”. Khi biết kết quả hai đội Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở bán kết, mà lượt đi chơi trên sân Mỹ Đình, Hà Nội thì lập tức báo chí Thái nhắc lại chuyện... xưa.
Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vấn đề, chúng tôi thấy có điều gì đó trùng hợp và khúc mắc. Khi đội khách liên tục phàn nàn, đẩy các nhà tổ chức của chúng ta vào thế “chống đỡ”, phải lên tiếng thanh minh, phải chứng tỏ mình fair-play, mình chơi đẹp, sòng phẳng, cố mang lại những điều tốt nhất cho khách thì quên bén chuyện sắp xếp trọng tài, giám sát trận đấu chung kết SEA Games 22.
Đến khi ngớ người ra khi nhìn thấy trọng tài Malaysia (thuộc vào loại kém trong khu vực) điều khiển chính (đội Malaysia đã bị Việt Nam loại ở bán kết) và giám sát người Thái Lan ngồi trên khán đài diễn ra trận chung kết có người Thái tham dự thì mọi chuyện đã rồi. Biết đâu chừng lần này cũng thế!
Đề nghị các quan chức VFF phải đề cao cảnh giác, còn các tuyển thủ Việt Nam đừng thấy đối phương “khóc” mà chúng ta đâm ra mềm lòng. Chiến thắng là trên hết, nhưng tất nhiên thắng phải đẹp.
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Mourinho khẳng định Tottenham không chỉ có một trận chung kết
-
HLV Solskjaer nhắm đến “phần thưởng cho mùa giải khó khăn”
-
Bán kết Europa League: Man.United đấu Roma, Arsenal đối mặt thầy cũ ở Villarreal
-
Chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: Duyên thắng cúp của Koeman sẽ giúp Barca khỏi mùa giải trắng tay
-
Reece James dự báo một cuộc chiến nảy lửa với Real Madrid
-
Viettel FC - Than Quảng Ninh: Tiếp đà hưng phấn
-
Vòng 5 Giải hạng Nhất LS 2021: Huế có cản nổi Khánh Hòa?
-
Zetbit Sài Gòn giành 3 điểm sau ‘cơn mưa’ bàn thắng
-
Bình Định lần đầu tiên đón đội tuyển Việt Nam về tập luyện
-
Một chút thú vị ngày cuối vòng 1 giải quốc gia