Sáng nào Sharapova cũng được đánh thức bằng một cú điện thoại. Sáng thứ hai vừa rồi lại đặc biệt hơn – cô đã được cha mình gọi dậy và nói: “Chào buổi sáng, nhà vô địch”. Theo bảng xếp hạng mới nhất của WTA, Sharapova đã chính thức trở thành tay vợt số 1 thế giới.
![]() |
Rất hạnh phúc, Sharapova cho biết: “Đây là một thứ gì đó mà tôi đã hằng mơ trong suốt cuộc đời. Sự thật, việc trở thành số 1 thế giới quá tuyệt diệu. Và tôi là người Nga đầu tiên làm được điều này. Vì thế, tôi cảm thấy rất hào hứng với những gì tôi đã giành được”.
Kể từ năm 1975 (khi WTA sử dụng máy tính để xếp hạng các tay vợt nữ trên thế giới) cho đến nay, Sharapova là tay vợt thứ 15 trong lịch sử và là tay vợt Nga đầu tiên vinh dự giành lấy ngôi “hậu” quần vợt thế giới. 18 tuổi 4 tháng, cô cũng là người trẻ tuổi thứ 5 sau Martina Hingis, Monica Seles, Tracy Austin và Steffi Graf “leo” đến đỉnh cao này.
Ngôi số 1 thế giới gần như đồng nghĩa với việc Sharapova sẽ được xếp hạt giống số 1 tại US Open 2005 – giải đấu sẽ khai mạc vào thứ hai tuần tới. Sharapova nói tiếp: “Đó là một cảm giác rất tuyệt khi bạn bước ra sân mà biết rằng mình đã làm được chuyện này”.
Thật ra, Sharapova đã biết cô sẽ nhảy lên vị trí số 1 thế giới từ 10 ngày trước. Sharapova hơn Davenport – người đã phải nghỉ thi đấu gần 1 tháng nay vì chấn thương – đúng 1 trận thắng tại JPMorgan Chase Open 2005. Và cho dù ngay sau đó, cô đã phải bỏ cuộc ở tứ kết vì bị giãn cơ ngực, Sharapova vẫn tích lũy đủ điểm số cần thiết để hạ bệ Davenport ngay khi bảng xếp hạng mới nhất được công bố.
Như vậy, khoảng thời gian 82 tuần đứng ngôi số 1 thế giới của Davenport (không liên tục) đã tạm gián đoạn. Chắc chắn, Davenport sẽ cảm thấy không mấy thoải mái về điều này, nhưng không sao, cô vẫn còn nhiều cơ hội khi trở lại ở US Open.
Về phần Sharapova, đây quả là những thời khắc tuyệt vời: “Tôi thật sự chỉ biết nói như vậy”.
Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, tuần lễ đầu tiên, những cảm giác đầu tiên… Và Sharapova sẽ tiếp tục như những gì Martina Hingis, Monica Seles hay Steffi Graf đã tiếp tục?
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
BIDV công bố kết quả và trao thưởng giải chạy “BIDVRUN – cho cuộc sống xanh 2022”
-
Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH toàn quốc lần 2
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE