Ấn tượng và hoành tráng, ấm áp và thiêng liêng. Đó là cảm nhận chung về lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II diễn ra tối qua (31-7) tại sân vận động Quy Nhơn (Bình Định). Đến dự lễ khai mạc có rất đông các quan chức của Chính phủ, ngành thể thao, 109 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 4.500 học sinh tham gia đồng diễn.
Ngay sau phần lễ, phần hội với chủ đề “Hội tụ và phát triển”, đây cũng là chủ đề chung của Festival Tây Sơn - Bình Định 2008. Hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Quy Nhơn cũng như theo dõi qua truyền hình đã rất thích thú với phần biểu diễn của đoàn Lân-Sư-Rồng Hằng Anh Đường (TPHCM), cùng các màn đồng diễn thể dục, xếp hình công phu. Ngoài ra, những màn đồng diễn võ thuật công phu mang đậm bản sắc của vùng đất võ Tây Sơn (Bình Định) đã khiến các đoàn võ thuật trên thế giới thích thú...
Hôm nay, các đoàn sẽ tiếp tục các tiết mục biểu diễn võ thuật tại các nhà thi đấu Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn. Song song với chương trình biểu diễn võ thuật, các đoàn sẽ đến thăm những võ đường tiêu biểu của Bình Định như: võ đường Phi Long Vịnh (Tuy Phước), võ đường Hồ Sừng (Tây Sơn)...
NGỌC LÀNH
Các tin, bài viết khác
-
Làm thế nào gỡ rối cho Man United: Mua Casemiro hay Aubameyang?
-
Chủ nhà Campuchia sẽ bán bản quyền truyền hình SEA Games 32
-
Lê Quang Liêm thua trận đầu tiên cờ nhanh trước đại kiện tướng người Mỹ
-
Van Dijk nói Darwin Nunez phải kiểm soát bản thân để tránh thẻ đỏ
-
YouTuber Jake Paul: UFC chưa bao giờ tăng lương các võ sĩ, Thomas Tuchel có thể KO Antonio Conte
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn
-
Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Serie A không có trận hòa ngày đầu mùa
-
Western & Southern Open: Daniil Medvedev muốn Novak Djokovic ở US Open, nhưng phải lo thân trước đã
-
Các kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quang Thuấn, Thanh Bảo tháng 11 về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc