![]() |
Correira (7, HPHN) tranh bóng với Bật Hiếu (24, Mitsura Hải Phòng). Ảnh: QUANG MINH |
Tiếng còi của trọng tài chính trên sân Hàng Đẫy vào lúc 15 giờ 10 phút chiều 20-2 đã khởi đầu cho vòng đấu thứ 3 Number One V-League 2005. Một vòng đấu mà các nhà chuyên môn cho rằng, nếu đội nào “không bắt máy” trở lại thì dễ bị bỏ rơi phía sau và rất khó đuổi kịp cho đến kết thúc lượt đi. Nói một cách khác, vòng 3 sẽ là sự kiểm chứng tốt nhất cho đội nào còn say men Tết.
Trên sân Long An, Antonio Rodriguez đã ghi bàn thắng đầu tiên của vòng 3, sau pha phối hợp đẹp cùng đồng đội ở trung lộ, giúp đội chủ nhà GĐTLA dẫn trước 1-0 (phút 7), nhưng Bình Dương gỡ hòa ngay phút cuối cùng của trận đấu, nhờ cú demi volley của Đình Phước. Vắng Tài Em do bị chấn thương nặng, sức mạnh của GĐTLA có giảm, nhưng không thể phủ nhận tinh thần thi đấu rất cao của đội khách, nhất là vào hiệp hai.
Trên sân Pleiku, đương kim vô địch đành bị chia điểm trong một trận đấu mà mỗi đội chơi hay một hiệp. Tuy nhiên, bàn mở tỉ số lại ghi ở đầu hiệp hai, Kiatisak giúp HAGL vượt lên trước bằng cú che người khéo léo, sút vào góc hẹp (phút 50). Ông Lê Thụy Hải tung Huỳnh Đức vào sân và sự có mặt của cầu thủ dày dạn kinh nghiệm này đã giúp thế công Đà Nẵng chơi mạch lạc hơn và thế trận nghiêng dần về phía đội khách. Phút 75, từ pha phối hợp giữa Huỳnh Đức, rồi Hồng Minh cho Giang Thành Thông chọc khe cho Amaobi thoát xuống sút bóng vào góc xa san bằng tỉ số. Cuối trận, thủ môn Võ Văn Hạnh bị truất quyền thi đấu do chơi bóng bằng tay ngoài vùng 16,50m.
Trên sân Hàng Đẫy, cả hai bàn thắng chia đều cho hai đội và cùng ghi ở hiệp hai. Phút 49, Das Silva lập công cho chủ nhà Hoà Phát Hà Nội từ chấm 11 mét. Đây là bàn thắng thứ 4 của anh tại V-League và là bàn thắng thứ 5 trong giải “Chiếc giày vàng 2005”. Đến phút 58, Julien ghi bàn ấn định tỉ số chung cuộc 1-1 bằng cú đánh đầu hiểm hóc.
Trận hòa thứ tư ở vòng này diễn ra giữa Sông Đà Nam Định và LG Hà Nội ACB là trận đấu không có bàn thắng.
Trong khi đó, Hoa Lâm Bình Định đã tìm được chiến thắng đầu tay trước Pijico Sông Lam Nghệ An. Dù ra sân với đội hình đầy đủ, đặc biệt là sự có mặt của các cầu thủ trụ cột vừa mãn hạn treo giò, nhưng đội khách vẫn chơi quá mờ nhạt. Phút 47, Worawoot đánh gót đẹp cho Nguyễn Văn Tâm ghi bàn duy nhất trận đấu.
Trận đấu muộn nhất vòng 3 diễn ra trên sân Thống Nhất. Cựu vô địch quốc gia, đương kim vô địch giải hạng nhất 2004 Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn sau 2 trận đầu tiên tạo được nhiều bất ngờ trước Bình Dương (thắng 1-0) và GĐTLA (hòa 2-2) đã bộc lộ nhiều điểm yếu trước đối thủ truyền kiếp Delta Đồng Tháp. Mới phút 2, Balenko ghi bàn cho chủ nhà. Phút 29, đón đường chuyền của Olesandr, Văn Nghĩa đánh đầu san bằng cách biệt. Phút 45, hậu vệ có duyên ghi bàn Duy Quang sút bóng ở góc hẹp nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách. Sau nhưng nỗ lực không mệt mỏi của đội chủ nhà và họ đã được đền đáp bằng bàn thắng của A Vỹ ở phút cuối trận
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Giải cứu... Vua
-
Đề cao sự công bằng, Pep quyết trao cơ hội cho Steffen
-
Bước mở đầu cho các CLB Golf TPHCM
-
Koeman khó chịu về câu chuyện tương lai
-
Monte Carlo Masters: Ruud loại Fognini, Rublev lật đổ Nadal
-
Pogba lại chỉ trích ông thầy cũ: Mourinho đã sai về Luke Shaw
-
Chelsea thách thức Man City ở Wembley
-
Sài Gòn FC - Hải Phòng: Thêm 1 trận ‘Chung kết ngược’ cho đội chủ nhà
-
Topenland Bình Định - Thanh Hóa (17g, ngày 17-4): Săn vé vào tốp 6
-
Tottenham không thắng, còn tổn thất nặng nề