Cúp nước Đức - Vòng 1/8:
Trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 1/8 Cúp nước Đức, có đến 3 đội khách giành được quyền vào chơi ở vòng tứ kết, so với chỉ một chiến thắng của chủ nhà Stuttgart.

Pierre-Emerick Aubameyang (phía sau) lại tiếp tục lập công cho Dortmund.
Dortmund đã vượt qua Augsburg (2-0) một cách thoải mái vào rạng sáng qua trên con đường dẫn vào vòng tứ kết Cúp nước Đức. Hai pha lập công trong hiệp 2 của Pierre-Emerick Aubameyang, bàn thắng thứ 24 của tiền đạo người Gabon cho Dortmund ở mọi giải trong mùa bóng đầy ấn tượng này, và Henrikh Mkhitaryan đã giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel hủy hoại mọi nỗ lực của đội chủ nhà.
HLV Tuchel cho biết: “Đó là một trận đấu khó khăn và tĩnh vào lúc khởi đầu. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tốc độ và khoảng trống để tấn công. Trong hiệp 2, chúng tôi chiếm ưu thế và có cấu trúc tốt. Đó là một chiến thắng rất rõ ràng và rất xứng đáng nhờ một màn trình diễn xuất sắc”.
Hertha Berlin cũng tìm được chiến thắng 2-0 trên sân của đối thủ hạng Nhì Nuremberg, nhờ 2 bàn thắng của Vladimir Darida và John Brooks, để không lỡ hẹn với vòng tứ kết. Ngược lại, dù được chơi trên sân nhà nhưng Stuttgart đã phải nhờ đến bàn thắng quyết định của Toni Sunjic ở hiệp phụ thứ hai mới giành được chiến thắng 3-2 trước đội hạng Nhì Eintracht Braunschweig. Điều đáng chú ý là Stuttgart đã bỏ lỡ cơ hội kết liễu cuộc chơi trong giờ thi đấu chính thức khi Alexandru Maxim thực hiện không thành công quả phạt đền.
Cuối cùng, trong cuộc chiến giữa 2 đội bóng ở giải hạng Nhì, Bochum đã loại chủ nhà 1860 Munich với tỷ số 2-0 qua những pha lập công trong hiệp 1 của Janik Haberer và Tim Hoogland.
6 Vòng tứ kết Cúp nước Đức gần như được xem là cuộc chơi của riêng Bundesliga khi có đến 6 đội bóng của giải đấu cao nhất nước Đức góp mặt, so với chỉ 2 đội bóng đến từ giải hạng Nhì là Bochum và Heidenheim. |
Minh Phúc