Roger Federer sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ khi để thua Novak Djokovic sau tổng cộng 4 ván đấu trong trận bán kết Australian Open 2016. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật chữa trị chấn thương đầu gối vào hôm 3-2, đúng 3 ngày sau trận thua trước Djokovic, và do vậy, anh đã phải bỏ qua hàng loạt giải đấu, trong đó có cả Masters 1.000 khai mùa là Indian Wells. Tuy nhiên, chấn thương của anh đã hồi phục nhanh hơn dự kiến, đó là lý do anh sẽ “tái xuất giang hồ” ở Key Biscayne – Miami Masters 2016, thay vì phải chờ đến khi Monte Carlo Masters khởi tranh vào ngày 10-4 tới đây.
Federer quay trở lại, đó hẳn sẽ là lời giải cho bài toán: “Làm cách nào đánh bại Novak Djokovic trên mặt sân cứng ở những giải đấu có thể thức 3 ván thắng 2?”. Màn trình diễn quá mạnh mẽ của Djokovic – khi anh “khởi động cỗ máy hủy diệt” trước một tay vợt tiêu biểu thuộc nhóm “thế hệ kế tiếp” là Milos Raonic (thắng trong 2 ván đấu và chỉ để cho đối thủ giành được vỏn vẹn 2 game danh dự), và trước đó cũng đã đốn hạ Rafael Nadal sau vỏn vẹn 2 ván đấu – khiến cả thế giới phải rúng động, và giờ đây, ngoài những người Thụy Sĩ như Federer, như là Stan Wawrinka (anh này thì phải “trong một ngày đẹp trời, khi mọi chuyện đều thuận lợi và suôn sẻ” thì mới có thể đánh bại được Djokovic), còn ai có thể chặn đứng Novak được đây?

Roger Federer
Tuy nhiên, tình trạng thể lực thật sự của Federer vẫn đang là một dấu hỏi vô cùng to lớn. Chấn thương đầu gối, trong bất kỳ môn thể thao nào, và đặc biệt là trong bóng đá và quần vợt là không hề đơn giản. Nadal đang sa sút phong độ thảm hại, một phần là vì cái đầu gối của anh đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải sau một thời gian tập luyện căng thẳng kéo dài. Còn Federer thì sao? Nên nhớ, anh đã 34 tuổi, và sẽ tròn 35 tuổi khi Olympic 2016 khởi tranh ở Rio de Janeiro (Brazil) vào mùa hè năm nay. Tuổi tác này không cho phép Federer vận động quá nhiều – đó là lý do anh đã đăng ký thi đấu một cách rất tiết chế trong mùa giải năm nay – và do vậy, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng đeo bám các tình huống giằng co trong trận đấu…
Rõ ràng, đừng hy vọng gì nhiều ở Federer tại đấu trường Grand Slam ở độ tuổi này, những trận đấu theo thể thức 5 ván thắng 3, với Federer, chẳng khác gì những cuộc hành xác mà nếu đi đến cùng, anh chỉ là người thiệt thòi mà thôi, dù có thể giành được chiến thắng trước những tay vợt không thuộc hạng cực giỏi. Tuy nhiên, cũng cần phải xem Federer sẽ phản ứng như thế nào ở Crandon Park năm nay. Những ai không mắc chứng hay quên đều nhớ rằng, Federer là tay vợt duy nhất “dám” đánh bại Djokovic những 4 lần ở mùa giải năm ngoái (tay vợt có lối đánh khó chịu như Fabio Fognini cũng chỉ “dám” làm điều này có 3 lần), mùa giải mà Djokovic đã chơi cực hay. Nhưng mùa này, Djokovic đã mạnh hơn, còn Federer lại đang yếu đi.
Dù sao, Key Biscayne vẫn là một “miền đất phước lành” trong quá khứ của tay vợt người Thụy Sĩ. Anh từng 2 lần lên ngôi ở đây, trong các năm 2005 và 2006 (thắng Nadal hồi năm 2005 sau 5 ván đấu, khi trận chung kết của các giải Masters vẫn tuân thủ thể thức 5 ván thắng 3, và thắng Ivan Ljubicic hồi năm 2005 sau 3 ván đấu – khi đó, giải đấu này vẫn còn mang cái tên chính thức là Nasdaq-100 Open). Trong lịch sử đối đầu trực tiếp giữa Federer và Djokovic, anh cũng chưa từng đấu với tay vợt người Serbia ở Key Biscayne, dù Djokovic đang có thành tích 5 lần đăng quang ngôi vô địch và đăng săn đuổi kỷ lục sở hữu 6 ngôi vô địch của Andre Agassi. Việc chưa từng thua Nole ở Key Biscayne cũng là một lợi thế đáng kể của Federer.
Bên cạnh đó, Federer đang có một tâm trạng rất thoải mái. Anh không bắt buộc phải thắng tất cả những giải đấu mà anh đăng ký tham gia, anh chỉ cần hiện diện (để tạo hiệu ứng quảng bá hình ảnh cho những nhãn hàng mà anh đang làm đại diện quảng cáo), thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất để gặt hái càng nhiều điểm số và tiền thưởng càng tốt. Với Federer lúc này, ATP World Tour chỉ như là một cuộc dạo chơi, khi tất cả những áp lực về thành tích, kỷ lục, những kỳ vọng về danh hiệu, kết quả, đều chỉ là hàng thứ yếu, thậm chí không hề hiện hữu. Federer đâu cần phải chứng minh thêm gì từ cái bản thân vốn dĩ cũng đã là tượng đài của chính anh. Anh đâu nhất thiết phải “cầu thắng trong cõi chết”.
Và quan trọng nhất, Federer đang cảm thấy rất thư thái khi được tham gia các giải đấu với sự hiện diện kề bên của gia đình, của vợ anh, của 2 cặp con sinh đôi kháu khỉnh và dễ thương. “Di chuyển tham gia các giải đấu cùng con cái của mình là một sự hài lòng lớn lao. Có những ngày chúng tôi đi mà không có chúng, đơn giản vì có quá nhiều việc để làm. Như giải đấu ở Thượng Hải hồi năm ngoái, các con tôi ở nhà. Theo cách này thì mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng nếu có chúng, vợ tôi vẫn xử lý rất tốt, và tôi cảm thấy rất thư thái và thoải mái bên cạnh những cục cưng của mình. Con gái luôn chơi với nhau, con trai thì không. Con gái thích thể thao, thích bóng, con trai thì thích xe cộ và máy bay, con gái thì chơi với ngựa và tiên nữa…”.
ĐỖ HOÀNG