Key Biscayne 2011: Người Mỹ rơi rụng!

Key Biscayne 2011: Người Mỹ rơi rụng!

Giải nữ Key Biscayne 2011 mới chỉ bước qua ngày thi đấu thứ 3, nhưng số lượng các tay vợt chủ nhà đã bị “teo tóp” đáng kể. Hiện tại, chỉ còn lại đúng 1 tay vợt cố gắng giữ gìn cho danh dự của giới nữ nước Mỹ ở Miami, đó là Varvara Lepchenko (hạng 82 WTA). Trớ trêu là Lepchenko lại là người Mỹ gốc… Uzbekistan (cô mới xin nhập quốc tịch Mỹ), và thậm chí là cô còn có khả năng… bị loại sớm ngay ở vòng đấu thứ 2 khi phải đối mặt với tay vợt được đánh giá cao hơn là Petra Kvitova (CH Séc, hạng 18 WTA)…

Mattek-Sands đã cố hết khả năng có thể nhưng vẫn… thua Wozniacki

Mattek-Sands đã cố hết khả năng có thể nhưng vẫn… thua Wozniacki

Lần thứ 16, Mattek-Sands thua một tay vợt thuộc tốp 10

Không có chị em nhà Williams, người Mỹ đành trông cậy vào những tay vợt… hạng 2 như Bethanie Mattek-Sands, hay Melanie Oudin ở giải nữ. Mattek-Sands chính là tay vợt có thứ hạng cao nhất trong số những tay vợt nữ chủ nhà ở Key Biscayne 2011 - hạng 43 thế giới. Vấn đề là thứ hạng trên phản ảnh đúng năng lực thật sự của tay vợt có lối ăn mặc khác người này. Sau khi vượt qua vòng 1 nhờ chiến thắng 6/1, 6/4 trước Sofia Arvidsson (Thụy Điển, hạng 74 WTA), Mattek-Sands đã nhanh chóng thúc thủ với điểm số 2/6, 5/7 trước tay vợt số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki.

Ưu thế sân nhà, khán giả nhà (Mattek-Sands có liên hệ rất mật thiết với vùng Nam Florida, cô đã mua khoảng 20 tấm vé tặng gia đình, bạn bè và người thân để họ đến cụm sân Crandon Park cổ vũ cô thi đấu), kể cả việc vẫn vẽ mặt như một chiến binh da đỏ cũng không thể khiến Mattek-Sands thi đấu tốt hơn trước Wozniacki chơi rất chắc tay. Đây là trận thua thứ 16 trước các tay vợt thuộc tốp 10 của Mattek-Sands. Trong tổng cộng 17 lần chạm mặt từ trước cho đến nay, Mattek-Sands chỉ thắng đúng 1 trận. Để thua dễ dàng, Mattek-Sands chỉ còn cách “bán cái”: “Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều tay vợt trẻ đầy hứa hẹn, đang rất tiến bộ. Chúng tôi muốn một số tay vợt thuộc tốp 20…”.

Niềm tự hào Oudin cũng rơi đài

Oudin, người từng khiến cả nước Mỹ tự hào khi giành quyền lọt đến vòng tứ kết US Open 2009, cũng đã bị Daniela Hantuchova (Slovakia, hạng 29 WTA) đánh bại với điểm số 6/1, 6/3. Với kết quả này, nguy cơ Oudin (hiện xếp hạng 75 WTA) sẽ sớm “văng” khỏi tốp 100 thế giới đang hiển hiện ngày càng rõ. Oudin thừa nhận: “Thiếu chị em nhà Williams, áp lực đã đè nặng thêm lên đôi vai của chúng tôi, đặc biệt, khi chúng tôi tham gia những giải đấu trên sân nhà. Mọi người đều đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng. Những thứ đang diễn ra hoàn toàn không giống như suy nghĩ chúng tôi đang tự gục ngã. Chúng tôi biết những thứ đang diễn ra, chúng tôi vẫn đang cố gắng”.

Bước tiến... nhỏ xíu

Không hiểu bà Mary Joe Fernandez - HLV trưởng đội tuyển Fed Cup Mỹ - định ám chỉ điều gì khi nói về việc những tay vợt trẻ như Jamie Hampton (21 tuổi), Sloane Stephens (18 tuổi) vượt qua vòng loại và lọt vào vòng đấu chính 96 người, hay việc có đến 4 tay vợt Mỹ giành được chiến thắng trong trận đấu mở màn kiểu như thế này: “Đây là những bước tiến… nhỏ xíu. Nó tốt hơn ở mùa giải năm ngoái. Chúng tôi đang tiến bộ. Rất nhiều tay vợt trẻ thuộc thế hệ mới nổi đang bắt đầu tiến lên. Chúng tôi sẽ lại có một đại diện mới nằm trong tốp 10”. Oudin có vẻ đang đuối dần. Hampton, Stephens hay Coco Vandeweghe còn quá non. Và nên nhớ, đây chỉ là “bước tiến… nhỏ xíu” mà thôi!

Các kết quả đáng chú ý ở giải nam

- Florien Mayer (Đức) - Ivo Karlovic (Croatia) 6/4, 7/6 (10-8)
- Kei Nishikori (Nhật Bản) - Jeremy Chardy (Pháp) 7/6 (7-5), 6/2
- Sergiy Stakhovski (Ucraina) - Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6/2, 6/4
- Rainer Schuettler (Đức) - Ryan Harrison (Mỹ)7/5, 6/2

TIỂU SIÊU

Tin cùng chuyên mục