Trận đấu muộn nhất vòng 28 giữa Fiorentina và Napoli đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 nhưng đôi bên đều tỏ vẻ hài lòng sau màn trình diễn tuyệt vời của họ.
Ông bầu Andrea Della Valle của Fiorentina gọi trận hòa với Napoli là “trận đấu hay đẹp nhất mùa giải này” khi chứng kiến vô số cơ hội ghi bàn của đôi bên. Cột dọc đã 2 lần cứu nguy cho Napoli, trong lúc thủ thành Ciprian Tatarusanu của Fiorentina thực hiện những màn cản phá không tưởng. Della Valle nói: “Đêm nay, chúng ta thấy một hiệp đầu ngoạn mục từ đội bóng của mình, có lẽ là trận cầu hay đẹp nhất mùa giải. Trong 45 phút đầu, Fiorentina có thể dẫn đến 3-0, nhưng hòa là điều có thể chấp nhận trước một Napoli xuất sắc. Chúng tôi trải qua 1 tuần lễ không dễ dàng, bao gồm trận thua tệ hại ở Europa League. Tôi tự hào là các chàng trai đã đặt thời điểm khó khăn vào quá khứ. Bây giờ chúng tôi đồng hạng 3 với Roma nhưng vẫn cần nhìn lại sau vai để dõi theo bộ đôi thành Milan”.
Trận đấu đã thực sự bùng nổ sau tiếng còi khai cuộc và tỷ số đã là 1-1 chỉ sau 6 phút. Đầu tiên là quả phạt góc phút thứ 5 của Fiorentina, Borja Valero treo bóng vào khu cấm và Marcos Alonso chọn đúng điểm rơi để đánh đầu vào góc xa. Chưa đầy 30 giây sau đó, Alonso từ vai trò người hùng hóa thành tội đồ khi phá một pha bóng không cần thiết, để văng đến chân Gonzalo Higuain và tiền đạo Napoli lập tức sút bóng vào lưới trống khi thủ thành Tatarusanu chưa kịp chạy về.

Gonzalo Higuain (phải, Napoli) tranh bóng với hậu vệ Fiorentina.
Cường độ trận đấu thật dữ dội và Valero có cú sút trúng hậu vệ văng ra ngoài; Nikola Kalinic có cú sút ngon ăn nhưng Insigne đã phóng người chắn bóng. Kalinci sau đó tận dụng sai lầm của Kalidou Koulibaly để thoát xuống nhưng xà ngang từ chối bàn thắng của anh. Fiorentina sút bóng dội xà ngang lần nữa phút 38 khi Telle xâm nhập khu cấm, gặt bóng qua hậu vệ trước khi vuốt bóng vào góc xa nhưng khung thành lại lên tiếng giữa lúc Pepe Reina đứng chôn chân.
Napoli có cú đúp cơ hội ở phút 58, nhưng Tatarusanu đã thắng cả 2 lần tung người, đầu tiên là đỡ cú sút góc hẹp của Callejon, sau đó vung chân cản cú đá bồi của Higuain. Cuối trận, Napoli vẫn có nhiều cơ hội khi Higuain đưa bóng vào lưới song trọng tài đã phất cờ việt vị, trong lúc Insigne cũng khiến thủ thành Tatarusanu phải trổ tài để giữ nguyên tỷ số.
Trong trận đấu trước đó, Lazio để thua Sassuolo 0-2 ngay trên sân nhà. Các bàn thắng chia đều trong 2 hiệp khi Domenico Berardi sút thắng quả 11m phút 41 sau khi Mauri đốn ngã Gregoire Defrel. Đến phút 67, Defrel đón đường chuyền của Sansone để ung dung sút tung nóc lưới.
Tiến Trung
° Sousa tự hào và hối tiếc
HLV Paulo Sousa bình luận về trận hòa Napoli 1-1 với vẻ mặt hài lòng: “Chúng tôi luôn muốn nhìn xa hơn kết quả đạt được nên 1-1 là điều khiến chúng tôi hài lòng lẫn hối tiếc. Màn trình diễn rất lạc quan. Chúng tôi ngăn Bnapoli chơi bóng trong hiệp đầu, chuyền bóng nhanh và thống trị trận đấu, nhưng không may là không tận dụng hết những cơ hội ghi bàn”.
° Reina hài lòng với 1 điểm ở Florence

Thủ thành người Tây Ban Nha cho rằng Napoli đã giành được trận hòa quý giá để trụ lại trong cuộc đua Scudetto: “Phải nói là Napoli giành được 1 điểm bởi Fiorentina chơi ở đẳng cấp như chúng tôi khi trình diễn trên sân nhà. Thắng ở đây là thành tựu to lớn, và điều quan trọng là mang điều gì đó về nhà để tồn tại trong cuộc đua Scudetto”.
° Niang có thể phải dưỡng thương 2 tháng

Tiền đạo M’Baye Niang có thể vắng mặt 2 tháng vì chấn thương vai và mắt cá trong một tai nạn xe hơi. Sau trận thắng Torino hôm thứ Bảy, cầu thủ 21 tuổi đi ăn cùng bạn gái trước khi đi chơi bowling. Anh bị lạc tay lái chiếc Audi dưới cơn mưa lớn ở Milan khi đâm xe vào tường lúc 1 giờ 30 sáng.
° Chiellini chưa chắc tham gia trận Bayern

Trung vệ trụ cột của Juventus Giorgio Chellini nhiều khả năng bỏ lỡ trận lượt về Champions League với Bayern vì chấn thương. Rời sân sớm trong trận Juve thắng Inter 2-0, Chellini dính chấn thương bắp vế và tờ Tuttosport cho rằng phải nghỉ đến 2 tuần, không kịp hồi phục cho trận đấu ngày 16-3 ở Minich.
THANH NHƯ