Khi Fiorentina lẫn Roma đều bị cầm chân, Inter đã thắng dễ Frisinone để độc chiếm ngôi đầu bảng với cách biệt 2 điểm so với đối thủ bám đuổi Napoli.
Trận đấu muộn nhất vòng 13 có vẻ chỉ là trận chiến một chiều khi Inter dễ dàng hạ gục đội khách dưới cơ Frisinone với 4 bàn trắng. Nhưng tỷ số không phản ánh đúng cục diện trên sân bởi Frisinone rõ ràng chơi tốt hơn đội chủ nhà, tạo được nhiều pha nguy hiểm trước khung thành Samir Handanovic, nhưng Inter một lần nữa cho thấy khả năng dứt điểm lạnh lùng của mình để tạo nên khác biệt. Bàn thắng duy nhất của hiệp đầu diễn ra ở phút 29 khi thủ thành Nicola Leali xuất sắc đẩy được cú bấm bóng kỹ thuật của Adam Ljajic, nhưng Jonathan Biabiany đã đón quả bóng văng ra để sút tung nóc lưới. Ngạc nhiên thay, đấy là lần đầu tiên mùa này Inter ghi bàn trong nửa giờ đầu.

Mauro Icardi (trái, Inter) sút bóng trước khung thành Frisinone.
Khung thành đội chủ nhà sau đó nhiều lần chao đảo trước khi Mauro Icardi nhân đôi cách biệt phút 53 sau pha phối hợp gắn bó với Ljajic. Mãi đến cuối trận, Inter mới ghi thêm 2 bàn nữa nhờ công Joao Murillo phút 87 và Marcello Brozovic phút 92. Chiến thắng giúp Inter bứt qua Napoli và Fiorentina để độc chiếm ngôi đầu bảng với 30 điểm.
Dù Inter cho thấy sự ổn định hiếm thấy, HLV Roberto Mancini vẫn quả quyết đội bóng của ông không phải là ứng viên vô địch. Ông nhấn mạnh: “Hiện có 3 hay 4 đội có lực lượng tốt hơn chúng tôi để thắng Scudetto. Chúng tôi hạnh phúc với vị thế này nhưng mùa giải vẫn còn một hành trình dài”. Tuần tới, Inter sẽ chạm trán Napoli trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Nhưng Mancini nói: “Tôi không nghĩ trận đấu với Napoli sẽ quyết định Scudetto. Napoli, Roma, Fiorentina và Juventus đều có đội ngũ tốt hơn chúng tôi. Họ mới là những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.
Mancini lái câu chuyện sang cậu học trò Jonathan Biabiany, người mở tỷ số trận đấu sau 1 năm ngồi ngoài và tưởng chừng đã giải nghệ vì đau tim. Ngay trong lần đầu đá chính anh đã ghi bàn và Mancini “đặc biệt hạnh phúc với bàn thắng của Biabiany. Cậu ấy là gã đáng yêu và là cầu thủ có thể mang lại phẩm chất kỹ thuật cho chúng tôi”.
Mancini cũng nhìn thấy những khiếm khuyết của đội nhà: “Chúng tôi phải cải thiện để chuyển đổi những cơ hội thành bàn thắng và hôm nay chúng tôi đã ghi hơn 2 bàn. Chúng tôi không bị đe dọa nhiều nhưng trong hiệp đầu tôi đã hy vọng sẽ ghi được nhiều bàn để thư giãn hơn trong hiệp 2”.
Mancini đã thay đổi đội hình lần nữa khi chọn hệ thống 4-2-3-1 với bộ tứ Adem Ljajic, Jonathan Biabiany, Stevan Jovetic và Mauro Icardi chơi cùng nhau. “Mọi người đều chơi tốt. Mauro Icardi và Stevan Jovetic không thường chơi bên nhau, vì vậy họ cần thời gian để thông hiểu nhau hơn. Phẩm chất của Jovetic và Adem Ljajic là tốt cho Icardi và rõ ràng anh được phục vụ tốt hơn”.
TIẾN TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United
-
Bế tắc ở Anfield, Man.United bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi