Nỗ lực đá vì danh dự cùng mục tiêu cố gắng chiến thắng để tiếp tục hy vọng giành suất tham dự Asian Cup 2015 đã kết thúc với đội tuyển Việt Nam sau thất bại cách biệt trước Uzbekistan ngay trên sân Mỹ Đình vào tối qua. HLV Nguyễn Văn Sỹ đã vận dụng lối chơi chặt chẽ ở hiệp đầu trước khi tăng tốc, bung sức tấn công ở hiệp còn lại như những gì đã thể hiện ở trận lượt đi.
![]() |
Trọng Hoàng nỗ lực đi bóng trước hàng phòng ngự Uzbekistan. Ảnh: QUANG MINH |
Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã sớm bị đổ vỡ khi đối phương dẫn cách biệt 2 bàn chỉ sau 46 phút và khoảng thời gian còn lại, “lửa” chiến đấu không còn nhiệt như trước nên một tỷ số cách biệt là không bất ngờ. Phút 40, thế trận cân bằng đã bị phá vỡ từ sai lầm của thủ môn Tấn Trường khi anh bắt không dính bóng từ cú đánh đầu trả về của Phước Vĩnh, tạo điều kiện cho Musaither ung dung đưa bóng vào khung thành trống mở tỷ số 1-0.
Anh Đức được tung vào sân từ đầu hiệp hai để kỳ vọng cùng với Quang Hải làm nên chuyện bất ngờ ở hiệp còn lại. Nhưng ngay vào phút 46, đường tạt bóng hiểm hóc của Uzbekistan từ biên trái đã loại các hậu vệ Việt Nam trước khi Sergeev lao thấp người đánh đầu cận thành nâng tỷ số 2-0 cho đội khách.
Những nỗ lực sau đó của hàng tấn công Việt Nam đều không tạo được pha nguy hiểm đáng kể trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, có thể hình tốt cũng như sự thoải mái về tâm lý của Uzbekistan. Đến phút 90, Rashimov ấn định chiến thắng 3-0 cho Uzbekistan trước khi thủ quân Tấn Tài lãnh thẻ đỏ trực tiếp vào phút bù giờ đã khép lại thất bại toàn diện của đội chủ nhà.
Chưa có điểm nào sau 4 vòng đấu, giấc mơ tham dự Asian Cup 2015 như kết thúc với đội tuyển Việt Nam khi đã bị UAE và Uzbekistan bỏ xa về điểm số.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Chung kết Cúp Hùng Vương 2021: VTV Bình điền Long An lên ngôi ngọt ngào
-
Giải golf chuyên nghiệp Vietnam Masters 2021 có tổng tiền thưởng 180 triệu đồng
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Cuộc đua tam mã tại Giải futsal HD Bank VĐQG 2021
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
Cử tạ hồi hộp chờ tháng 5
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Việt Nam gặp Thái Lan để tranh vé dự Futsal World Cup
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch