Đối đầu với đội hình đồng đều của Man.City, Wigan phơi bày điểm yếu thực sự về đẳng cấp và kỹ thuật. Họ chỉ cố dùng thể lực và lối đá rát của mình để ngăn cản những ngón đòn phối hợp và những pha đi bóng kỹ thuật của đội khách.
Lối chơi băm bổ đó khiến họ không tạo được pha nguy hiểm nào trước khung thành của Shay Given trrong suốt nửa giờ giao đấu. Mãi đến phút 37, Wigan mới tung được cú sút trúng đích đầu tiên, và người thực hiện là Hugo Rodallega. Nhưng đến phút 45, cũng từ một cú sút góc hẹp của Rodallega, thủ thành Shay Given bắt bóng bật ra để cầu thủ chạy cánh Charles N’Zogbia lao vào kịp lúc, đá bồi vào lưới trống.
Ngay đầu hiệp 2, Man.City đã tìm thấy bàn gỡ hòa từ quả tạt ngang khu cấm của Carlos Tevez để Martin Petrov tung cú sút chéo góc từ 15 mét. Tuy nhiên, tình thế thay đổi ở phút 64 khi hậu vệ cánh Pablo Zabaleta lãnh thẻ vàng thứ 2, rời sân. Man.City rơi vào hoàn cảnh khốn khó của Chelsea cách đây vài tuần, buộc phải lui đội hình về chống trả màn tra tấn thể lực của Wigan.
Trong những phút cuối, bàn thắng đã treo trước mũi giày của các cầu thủ Wigan nhưng rốt cuộc Man.City vẫn ra về với 1 điểm đầy may mắn.
![]() |
Trung vệ Bramble (phải, Wigan) cản phá tiền đạo Adebayor của Man.City. |
* Trước đó, trận derby vùng Lancashire đã diễn ra căng thẳng và quyết liệt đúng như dự báo. Mối hận thù truyền kiếp giữa đôi bên không ngăn đội chủ nhà Blackburn kiểm soát thế trận và giành chiến thắng.
Đội khách mở tỷ số ngay phút thứ 5 sau pha ghi bàn của Robbie Blake, nhưng các học trò của Sam Allardyce đã ghi liền 3 bàn trong hiệp 1 do công David Dunn (9’), Franco Di Santo (21’) và Pascal Chimbonda (43’).
Mãi đến phút 90, Chris Eagles mới thu ngắn cách biệt bằng quả đệm bóng cận thành. Tỷ số 3-2 giúp Blackburn kéo dài chuỗi 30 năm bất bại trước đối thủ láng giềng khi thắng 6 trong 7 lần gặp gần đây.
Sam Allardyce nói: “Đầu tiên và trên hết, chúng tôi ghi chiến thắng cho chính mình, nhưng cũng cho các CĐV, những người đã mang đến bầu không khí kỳ diệu”. Trong lúc người đồng nghiệp Owen Coyle của Burnkley thừa nhận: “Tôi cảm thấy chúng tôi không đủ sức giành một kết quả hòa. Chúng tôi đã khởi đầu xuất sắc nhưng sau đó lại phòng thủ tệ hại”.
THANH NHƯ
Các tin, bài viết khác
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân
-
Anh Đức mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Ngoại binh “khủng” không khủng như kỳ vọng
-
Anh Tú chấn thương, khả năng vắng mặt ở những trận đấu tới
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2022 bổ sung thêm giải Hoa khôi
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong