Everton đã làm được điều mà Manchester Unted lẫn Liverpool đều không làm nổi khi lấy trọn 6 điểm trong 2 trận đụng độ với Manchester City. Rạng sáng nay, họ đã thắng 2-0 trên sân khách, vươn lên giành lại vị trí thứ 4 Premier League.
![]() |
Hậu vệ Manchester City Michael Ball (phải) tranh bóng với Leon Osman (Everton) |
Tiền đạo Ayegbeni Yakubu ghi bàn ở phút 30 bằng pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Tim Cahill. Tám phút sau, hậu vệ Joleon Lescott đặt cuộc chiến ra ngoài tầm với của đội chủ nhà khi đào sâu cách biệt bằng quả đánh đầu nhiễu bóng vào cột xa. Hậu vệ Phil Jagielka của Everton nói: “Đây là một thắng lợi to lớn khi nhìn vào sự đeo bám sát sao trong bảng xếp hạng và nhất là thành tích sân nhà tuyệt diệu của City”.
Từ đầu mùa đến nay, đội bóng của HLV Goran Eriksson mới thua đúng 1 trận sân nhà trước Arsenal, thắng 9 và hòa 3 trận trên sân City od Manchester. Nhưng hôm nay, họ phải nhường bước trước quyết tâm của Everton. “Hiển nhiên là trong hiệp 2, họ đã gây sức ép lên chúng tôi nhưng Everton có nhiều hậu vệ giỏi và những người sẵn lòng góp sức phòng thủ. Quan trọng với chúng tôi lúc này là gắng sức giữ vị trí thứ tư”.
HLV Sven-Goran Eriksson đã xếp một đội hình tương tự như trận thắng Manchester United 2-1 tại Old Trafford hôm 10-2 nhưng họ không thể chống lại một Everton sung mãn. Thậm chí trước khi thủng lưới họ cũng suýt thua 2 lần, khi hậu vệ Onouo để bóng chạm tay trong khu cấm và pha sút bóng trúng xà ngang của tiền đạo Everton.
Sang hiệp 2, City tấn công sắc sảo hơn khi HLV Eriksson tung Elano vào sân nhưng Everton vẫn hết sức nguy hiểm với cú sút phút 54 của Tim Cahill buộc trung vệ Richard Dunne phải phá bóng trên vạch cầu môn.
Thủ thành Joe Hart cũng hai lần cứu nguy những pha dứt điểm của Carsley và Andy Johnson. Càng tệ hại cho đội chủ nhà khi tiền vệ Martin Petrov lãnh thẻ đỏ trong phút cộng thêm vì đá vào người Leon Osman.
Thắng trận này, Everton có 50 điểm sau 27 trận, đoạt lại vị trí thứ 4 của Liverpool (47 điểm, 26 trận). Arsenal đang đầu bảng với 64 điểm, theo sau là Manchester United (61 điểm) và Chelsea (55 điểm, mới đá 26 trận).
QUANG TRẦN
Các tin, bài viết khác
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Udinese - Atalanta 1-1: Roberto Pereyra đột phá, ghi bàn giây thứ 37, Luis Muriel buộc chủ nhà chia điểm
-
Real Betis - Celta Vigo 2-1: Santi Mina mở bàn nhưng Sergio Canales xuất sắc lập cú đúp giành chiến thắng
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Tay đua Fernando Gaviria 2 lần dính Covid-19
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020