...Chính HLV Ancelotti cũng thừa nhận lẽ ra trận này hòa thì mới hợp lý. Đội hình Chelsea bộc lộ nhiều sơ hở, phạm nhiều sai sót, nhiều lúc còn tỏ ra chủ quan và biếu không đối phương những cơ hội ghi bàn. Nếu không phải APOEL Nicosia mà là một đối thủ khác chất lượng hơn thì dứt khoát Chelsea đã không thể ra về với trọn vẹn 3 điểm.
1- Hai vòng đấu, 2 lần chân sút Anelka “thay mặt” Drogba ghi bàn, 2 lần Chelsea thắng 1-0 và nhờ đó mà họ tiếp tục nắm chắc ngôi đầu bảng D. Nhưng trận thắng thứ nhì và bàn thắng thứ nhì này của Anelka lại không phải là một liều thuốc an thần đúng lúc để quên đi trận thua 1-3 cực kỳ thất vọng trên sân Wigan (Premier League) trước đó vài ngày. Thậm chí còn ngược lại: diễn biến trận đấu trên sân APOEL Nicosia chỉ tạo ra thêm những ngờ vực, bới móc, chỉ trích.
Hỏi đến HLV Ancelotti thì ông chỉ lắc đầu: Thắng 1-0 tại Nicosia là “một kết quả tốt nhưng không phải một cuộc trình diễn tốt đẹp”. Vì Chelsea chỉ chơi tốt ở đầu hiệp một. Vì “đã có nhiều sai sót khi chúng tôi cố gắng cầm bóng chắc để kiểm soát hiệp 2”. Vì Nicosia mới đúng là chơi tốt và “lẽ ra trận này hòa mới phải!”. Và “bóng đá là thế đấy, đôi khi những chuyện như thế vẫn xảy ra” - Ancelotti nói!
![]() |
Nicolas Anelka cố gắng vượt qua Boban Grncarov của APOEL, nhưng... bóng ở lại |
2-Phải, bóng đá là thế đấy, và Ancelotti buông một câu như thế rõ ràng là do ông ngán ngẩm muốn cho xong câu chuyện! Một chút lơi lỏng, một chút rời rạc, một chút bực dọc. Cái gì cũng mới chỉ một chút thôi, chưa đủ để hình thành một sự sa sút theo vết xe đổ của Scolari ngày nào, nhưng lại đủ để dấy lên thêm một chút hoài nghi về khả năng đi lên của Chelsea hôm nay. Khi Juliano Belletti băng lên ở cánh phải, khôn ngoan chuyền vào trong và Anelka tức khắc tung cú sút bằng chân phải, đó là lần đầu tiên Chelsea có bàn thắng trong vòng 30 phút đầu ở mùa giải này. Vậy nhưng, pha ghi bàn ấy cũng mở màn cho đủ thứ tệ hại.
Những cơ hội khác đều đã bị Kalou, Malouda, Ivanovic phung phí. Bàn thắng thứ nhì - bàn kết liễu - đã không đến và sẽ không bao giờ đến nữa. Đến thay cho nó chỉ là một thái độ chủ quan, tự mãn và điều đó càng khiến sơ đồ chiến thuật hình cây thông Nôen của Ancelotti mang đến cho Nicosia quá nhiều món quà ở trận này. Khi trung vệ Carvalho mất bóng, khung thành chỉ bình yên nhờ hậu vệ cánh Ashley Cole kịp lao về đánh đầu giải nguy. Khi tiền vệ Malouda phạm sai lầm, Poursaitides đã có ngay một cú sút mà nếu không có cái... chân nhanh nhẹn của Petr Cech thì Chelsea đã lọt lưới. Từ quả phạt góc liền đó, Mirosavljevic đánh đầu - và ra ngoài.
Hậu vệ đội trưởng John Terry lại có một cách nhìn hơi khác một chút. “Apoel Nicosia là một vùng đất đầy khó khăn. Ở Champions League, các đối thủ đang ngày một tiến bộ”. Theo đó, rồi đây những đối thủ cùng bảng D như Porto và Atletico Madrid sẽ thấy Apoel... khó như thế nào. Có lẽ một phần vì thế mà Chelsea không chơi tốt chăng? Với Chelsea, chuyến đi Apoel chỉ là một trong số vô vàn chuyến đi mà năm nào họ cũng có. Với Apoel thì khác hẳn. Cuộc tiếp đón Chelsea đã biến đêm 30-9 thành thời điểm trọng đại nhất. Toàn bộ số vé của sân bóng 23.000 chỗ này đã bán hết từ trước mấy ngày. Trong sân, có cả một biển người mặc áo màu cam, không ngớt hò hét cổ vũ cho APOEL Nicosia. Ngoài sân, người ta tíu tít đến mức đã có khi trở nên lộn xộn. Nói chung, cái nơi tưởng chừng “lạnh lẽo xa xôi” bậc nhất trên bản đồ bóng đá châu Âu vẫn tiếp đón Chelsea bằng một đêm hừng hực nóng. N.Q |
3-Thế mà chưa phải đã hết. Ashley Cole còn phải giải nguy một lần nữa, Cech còn phải đỡ thêm một cú sút sệt. Nói chung, cứ mỗi lần Chelsea mất bóng là y như rằng khu vực phòng thủ bị đặt vào tình trạng báo động. Để giữ bóng tốt hơn, Ancelotti đã tung những tiền vệ có kỹ thuật tốt là Deco và Joe Cole vào cuộc. Ông cũng không quên hò hét, kêu gọi các vị trí còn lại cẩn thận hơn. Thế nhưng, Nicosia vẫn tiếp tục có thêm một cơ hội khi Charalambides đánh đầu ra ngoài trong những phút cuối cùng.
Sau những diễn biến như vậy, câu hỏi chắc chắn không tránh khỏi là Chelsea sẽ ra sao nếu họ gặp một đối thủ chất lượng hơn, biết tận dụng cơ hội tốt hơn? Câu hỏi đó, chắc chắn Ancelotti cũng đã đeo nặng trong đầu. Ông nói: “Tôi chẳng hài lòng. Tôi muốn Chelsea chơi hay hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn, thi đấu mạnh bạo hơn. Cần phải thay đổi, chắc chắn như vậy!”.
4- Và phải thay đổi thật nhanh. Vì sẽ chẳng đâu xa, ngay Chủ nhật này Chelsea sẽ đối diện đối thủ lớn Liverpool ở vòng đấu thứ 8 của Premier League. Liverpool thì như chúng ta đã biết, họ vừa thua Fiorentina ở Champions League, họ vừa phải nghe đầy nghẹt lỗ tai bao lời quở trách từ HLV Benitez, nên dứt khoát họ sẽ quyết tâm ghê gớm khi đối diện Chelsea.
Lúc ấy thì chỉ một chút lơi lỏng, một chút rời rạc, một chút chủ quan, một chút kém cỏi - một chút thôi - cũng đủ để Chelsea phải trả một cái giá rất đắt. Đừng quên rằng cũng một trận đấu với Liverpool như thế này ở mùa bóng năm ngoái đã mở đầu cho sự kết thúc triều đại ngắn ngủi của Scolari - một sự yểu mệnh theo kiểu “đầu voi đuôi chuột” mà cho đến giờ này vẫn còn rất nhiều người hâm mộ Chelsea vẫn còn ám ảnh...
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân
-
Anh Đức mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Ngoại binh “khủng” không khủng như kỳ vọng
-
Anh Tú chấn thương, khả năng vắng mặt ở những trận đấu tới
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2022 bổ sung thêm giải Hoa khôi
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong