![]() |
M.Chopra ghi bàn thắng duy nhất giúp Sunderland thắng Tottenham 1-0 |
Vào lúc 18 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), trận đấu đầu tiên của giải vô địch bóng đá ngoại hạng Anh - mùa bóng 2007-2008 đã khai mạc với cặp đấu Tottenham gặp đội mới lên hạng Sunderland.Trước trận đấu, giới bình luận đều cho rằng Tottenham với nhiều cầu thủ có đẳng cấp, là ứng cử viên cho chức vô địch sẽ "nuốt tươi" lính mới Sunderland của HLV trẻ Roy Kean.
Nhưng thật bất ngờ, với sự ủng hộ nhiệt tình của hàng vạn cổ động viên sân nhà, Sunderland đã kiên cường chiến đấu, bảo vệ khung thành và không những thế, ở phút 90 của trận đấu, khi nhiều người phấn khởi với 1 điểm trong tay khi tưởng cầm hòa Tottenham thì bất ngờ M. Chopra của Sunderland đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp cho Sunderland hái qủa ngọt đầu mùa. Thắng 1-0 trước Tottenham, các cầu thủ của HLV R.Kean đã làm được kỳ tích rất đáng khen ngợi.
Cũng đêm nay, giải VĐ ngoại hạng Anh còn có một số trận đấu khác.Kết quả các trận đấu vòng đầu tiên:
Sunderland 1 - 0 Tottenham H.
Bolton W. 1 - 3 Newcastle U.
Derby County 2 - 2 Portsmouth
Everton 1 - 0 Wigan Athletic
Middlesbrough 1 - 2 Blackburn R.
West Ham U. 0 - 2 Manchester C.
* Giải vô địch bóng đá Đức - Bundesliga, loạt trận thứ 2 (ngày 11-8):
Bayer Leverkusen 0 - 0 Energie Cottbus
Bayern Munich 3 - 0 Hansa Rostock
Bochum 2 - 2 Werder Bremen
Eintracht Frankfurt 1 - 0 Hertha BSC
Hannover 0 - 1 Hamburger SV
Wolfsburg 1 - 3 Arminia Bielefeld
Nhứt Minh
Các tin, bài viết khác
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Các hảo thủ quần vợt Việt Nam thể hiện sức mạnh ở giải VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp 2021
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Bốc thăm các giải AFC: Viettel rơi vào bảng ‘xương’, Hà Nội dễ thở
-
Makhmud Muradov: Ngôi sao mới nổi của UFC có thể hình 8 múi, là bạn thân của “Money” Mayweather
-
Rắc rối cho Zlatan Ibrahimovic
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Tay đua Tom Dumoulin: “Tôi đã vì mọi người mà quên mất bản thân mình”