Vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (đêm 28-8): Chelsea thẳng tiến
(SGGPO).- Trên sân nhà Stamford Bridge, dù gặp đôi chút khó khăn trước lối chơi tử thủ của Stoke City nhưng Chelsea vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình khi đánh bại đối thủ bằng tỷ số 2 - 0, trong trận đấu thuộc vòng 3 Giải Ngoại hạng Anh, vừa diễn ra đêm 28-8.
Với đẳng cấp vượt trội, Chelsea thi đấu hoàn toàn áp đảo trước đội khách Stoke City. Thế trận diễn ra một chiều, song đội chủ nhà đã vấp phải hàng phòng ngự chơi khá kiêng cường của đội khách.
Phải đến phút 32, họ mới có được bàn mở tỷ số 1 - 0 do công của tiền vệ Malouda. Trước đó, ở phút 11, tiền vệ Lampard bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi thực hiện không thành công quả penalty.
Trong hiệp hai, Chelsea vẫn làm chủ thế trận trên sân và tạo ra một số cơ hội nhưng chỉ ghi được thêm một bàn thắng từ quả sút penalty của tiền đạo Drogba ở phút 77. Lẽ ra Stoke City đã có được bàn thắng ở phút 68, tiếc rằng cú sút của Whelan lại đưa bóng trúng xà ngang cầu môn Petr Cech.
![]() |
Tiền đạo Nicolas Anelka vượt qua sự truy cản của tiền vệ Dean Whitehead (Stoke City). Ảnh: Reuters. |
Sau 3 trận toàn thắng, Chelsea được 9 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Stoke City và đương nhiên họ đang nằm ở nhóm cuối bảng.
Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, trên sân nhà White Hart Lane, Tottenham được đánh giá cao hơn hẳn đã bất ngờ để thua 0 - 1 trước Wigan Athletic. Bàn thắng duy nhất do công của H. Rodallega ghi ở phút 80. Trận thắng quan trọng này giúp Wigan được 3 điểm đầu tiên và tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng.
Ở trận đấu sớm nhất của vòng đấu này, Arsenal cũng đã giành trọn 3 điểm khi vượt qua chủ nhà Blackburn bằng tỷ số 2 - 1 ngay tại sân Ewood Park. Hai bàn thắng của Arsenal được ghi do công của T. Walcott (phút 20) và A. Arshavin (phút 50). Bàn thắng duy nhất của Blackburn do M.B. Diouf ghi ở phút 27.
![]() |
Theo Walcott tung cú sút mở tỷ số cho Arsenal. Ảnh: AP |
Với trận thắng này, Arsenal được 7 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
Kết quả các trận còn lại:
Blackpool - Fulham: 2 - 2
Blackpool: J. Pantsil (phản lưới nhà) 71', L. Varney 76'
Fulham: B. Zamora 35', D. Etuhu 87'
Wolverhampton - Newcastle: 1 - 1
Wolverhampton: S. Ebanks-Blake 44'
Newcastle: A. Carroll 63'
Manchester - West Ham: 3 - 0
Các bàn thắng của M.U (nguồn SCTV. Video: MINH SĨ) |
![]() |
* Kết quả vòng 2 - Giải Vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) 2010-2011
Werder Bremen - FC Cologne: 4 - 2
W.Bremen: T. Frings (pen.) 33', M. Arnautovic 36', 90', H. Almeida 74'
Cologne: L. Podolski 37', K. McKenna 90'
Schalke - Hannover: 1 - 2
Schalke: J. Jones 82'
Hannover: K. Rausch 31', M. Abdellaoue 49'
Wolfsburg - Mainz: 3 - 4
Wolfsburg: E. Dzeko 24', 28', Diego 30'
Mainz: M.D. Rasmussen 39', E. Soto 48', A. Schurrle 58', A. Szalai 85'
Eintracht Frankfurt - Hamburg: 1 - 3
Eintracht Frankfurt: J. Mathijsen 61'
Hamburg: H. Altintop 37', R.v. Nistelrooy 81', J.P. Guerrero 89'
Nurnberg - Freiburg: 1 - 2
Nurnburg: J. Schieber 15',
Freiburg: P. Cisse (pen.) 40', 53'
Tr.Việt
Các tin, bài viết khác
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Ronaldo phàn nàn truyền thông đã 'nói dối' về tương lai anh ở Man Utd
-
Bernardo Silva quyết định tiếp tục với Man.City
-
Người giàu nhất thế giới muốn mua Man.United
-
Sergio Ramos: 'Tôi đã cười rất nhiều vì những tin đồn!'