Xin tất cả kìm nén lại sự bực dọc và nỗi buồn thua trận, xin hãy để Jose Mourinho bước về phía trước trong thanh thản. Tôi muốn đưa ra một lời khuyên dành cho những True Blue, để tất cả chúng ta cùng đi qua nghịch cảnh, dẫu Mourinho không còn tại vị.
Mùa giải tệ hại nhất của Chelsea trong vòng 10 năm trở lại đây đang chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc buồn. Chelsea là “kho điểm” của các đối thủ kể từ sau trận thắng 2-0 trước Arsenal giữa tháng 9. Mỗi trận đấu trôi qua, lòng tin của người hâm mộ vào một kết quả tốt đẹp dần tan biến. Các fan vẫn ủng hộ Mourinho nhưng họ không thể thay ông đảm đương công việc hiện tại và không một ai biết vì sao hàng loạt những cầu thủ trụ cột lại sa sút một cách khó tin đến thế.

Mourinho đã chạm đáy của sự vô dụng. Mọi biện pháp ông đưa ra trong các trận đấu không phát huy tác dụng mà còn đi ngược lại. Trước Liverpool, ông thầy người Bồ Đào Nha buộc phải thay Eden Hazard ra ngoài vì cầu thủ này chơi mờ nhạt. Kenedy vào sân chưa để lại ấn tượng nào thì Mourinho lại phá vỡ đi sự vững chắc ở tuyến giữa bằng cách rút Obi Mikel ra nghỉ và thay bằng Cesc Fabregas. Hazard và Fabregas, chẳng ai khá hơn ai.
Chelsea chơi một hiệp 1 khá tốt cho đến khi Philippe Coutinho ghi bàn gỡ hòa. Mourinho đã thận trọng hết mức có thể, ông chọn lối chơi phòng ngự phản công sau khi dẫn trước đối thủ. Nhưng khi tỷ số trở về vạch xuất phát, Chelsea lại thi triển đấu pháp không rõ ràng. Khi hàng công cùn đi thì hàng thủ bắt đầu lộ những sơ hở và Coutinho cũng như Benteke chỉ làm nốt công việc họ ưa thích là ghi bàn. Chelsea thua trận thứ 6 sau 11 vòng đấu, còn Mourinho “không có gì để nói” về thất bại.
Sau trận đấu, một cổ động viên Chelsea gửi tin nhắn cho tôi với nội dung như sau: “Bạn đừng an ủi Chelsea nữa mà hãy tát cái tát vào mặt Fan Chelsea đi. Fan Chelsea đang rất buồn nhưng thà tổn thương hơn nữa để thấy một Chelsea đứng dậy mạnh mẽ hơn”. Tôi nghĩ rằng sự bất lực của Mourinho đang tát vào mặt những người mong ông ở lại Stamford Bridge.
Đây là mùa giải thứ ba trong nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho ở Chelsea, “Người hạnh phúc” bây giờ là “Người tội nghiệp”. Nhưng bóng đá là cuộc sống, không phải ai đáng thương cũng sẽ nhận được sự đồng cảm. Chúng ta đã trân trọng những gì mà Mourinho mang lại cho Chelsea. Trong mắt tôi, ông ấy là một HLV vĩ đại hơn tất cả những người vĩ đại khác.
Có lẽ, các Fan Chelsea cũng từng có một vài ước mơ như tôi. Tôi mong Mourinho cùng Chelsea chinh phục tất cả mọi danh hiệu, ước gì trong đêm Munich huyền diệu cuối tháng 5 của năm 2012, Mourinho ở đó với Chelsea, thì bây giờ tôi sẽ bớt lưu luyến ông hơn. Tình người ở Chelsea đã tồn tại trong tháng 10 giông bão vừa qua. Ông chủ Roman Abramovich đã cho Mourinho mọi cơ hội để cải thiện thành tích. Giờ đây Mourinho không từ chức vì ông tin mình có thể đưa Chelsea trở lại quỹ đạo mà họ nên đi. Nhưng ngài Abramovich có nhiều lý do hơn để sa thải Mourinho.
Từ ngàn xưa, trong một cuộc trường chinh thất bại, những vị tướng là người phải bị trảm đầu tiên. Đó là quy luật của cuộc sống. Không ai biết được rồi đây Chelsea sẽ ra sao, nhưng ít ra thì những người trong cuộc phải thay đổi. Bạn và tôi hãy cứ tin rằng chia tay Mourinho mọi thứ sẽ ổn.
NGUYỄN TẤN HUY
(Admin CVN, Tạp Chí The Blues)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018