Một CĐV của bóng đá Sài Gòn chua chát thốt lên: “Đến bao giờ người ta mới thôi giày vò bóng đá Sài Gòn? Nếu không làm được thì cứ cho thành vùng trắng cho rồi, đừng níu kéo thêm nữa”.
Bức xúc ấy đến từ việc bầu Thụy của CLB Sài Gòn Xuân Thành đưa cả 2 đội bóng gồm Sài Gòn Xuân Thành do ông làm chủ và Navibank Sài Gòn mà em của ông mua lại ra hội thảo chuyên nghiệp vừa qua để gây sức ép với các nhà quản lý. Với Sài Gòn Xuân Thành thì ông cho rằng phía TPHCM phải nhận lại nếu không ông sẽ giải tán đội bóng. Còn với đội Navibank Sài Gòn thì ông bảo “đem về Hà Tĩnh cũng không nhận, giờ ai ở TPHCM muốn mua thì em tôi sẽ bán lại”.
Không lẽ bóng đá TPHCM đáng phải nhận một kết cục như vậy và những người có trách nhiệm như LĐBĐ TPHCM hoàn toàn không biết gì về số phận của các thành viên đang thuộc quyền quản lý của mình.
Hai Sài Gòn
Các tin, bài viết khác
-
ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Myanmar: Bất ngờ khó xảy ra (19g, ngày 18-5)
-
U23 Việt Nam ra sân tập, thoải mái chờ Malaysia
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 17-5: Bơi Việt Nam tiếp tục phá kỷ lục SEA Games
-
Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu giành HCV 4x200m tự do nam
-
Xem Trương Thị Kim Tuyền thăng hoa vô địch SEA Games 31
-
Tuyển vật giành 6 HCV ngay ngày khai cuộc
-
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam đến gần với tấm HCV tại SEA Games 31
-
Nguyễn Văn Lai chốt chỉ tiêu 16 HCV cho đội điền kinh Việt Nam
-
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen cho Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền trên sân Mỹ Đình
-
Thông số 400m rào nữ đã thay đổi ra sao sau 20 năm ở đấu trường SEA Games