Hàng mấy tháng trời chuẩn bị, hai ngày “xả trại”, rồi bất ngờ bị triệu tập trở lại, các tuyển thủ Olympic Việt Nam bước vào sân Thiên Trường chơi trận vòng sơ loại 1 Olympic Bắc Kinh 2008 trong một trạng thái kém hưng phấn. Nói theo tiếng lóng của dân đá bóng là “xiết bù-long chưa chặt”.
![]() |
Olympic VN (trái) dễ dàng vượt qua Olympic Afghanistan với tỷ số 2-0. |
Đó là chưa nói đến hàng tháng trời lao động miệt mài của HLV trẻ Trần Công Minh cho một đội hình hoàn hảo đã bị xáo trộn bởi việc “tăng viện” của nhóm tuyển thủ quốc gia vốn đã mệt mỏi sau hàng loạt các giải đấu trong năm 2006 và đầu năm 2007.
Những người làm chuyên môn không ai chọn cách này, nhưng bóng đá Việt Nam lại “thích” thế. Đó là lý do khán giả trên sân Thiên Trường chiều 14-2 và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam xem trận đấu qua màn ảnh nhỏ cảm thấy chán ngán.
Chơi lấn lướt gần trọn hiệp đầu, kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ kém hẳn mình về đẳng cấp, nhưng đội Olympic Việt Nam không tài nào xuyên thủng hàng thủ cũng không có gì là chắc chắn của Olympic Afghanistan(?). Hết Anh Đức, Quốc Việt, rồi Văn Biển đều bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn trông thấy.
Mãi đến phút 34, từ pha tạt bên cánh phải, Anh Đức đánh đầu “tuột” bóng ra phía sau và đường chuyền trở lại cho Phúc Hiệp từ khoảng cách 7m tung cú sút chân trái tung lưới đội khách.
Một chi tiết cần lưu ý trong hiệp đầu là thủ môn Đức Cường hoàn toàn “thất nghiệp”, vì hàng tấn công Afghanistan quá yếu.
15 phút giải lao quả là có ích cho đội chủ nhà, khi họ điều chỉnh được lối chơi, tăng áp lực trong các pha tấn công biên và chỉ 35 giây đầu tiên của hiệp hai, bảng điểm trên sân đã đổi. Mai Tiến Thành dốc bóng nhanh nơi biên trái và quả tạt xà vào giữa cho Vũ Phong ung dung “đặt dấu chấm” bằng cú đệm lòng chính xác.
Đến phút 62, Anh Đức bị đốn ngã trong vòng cấm, nhưng chính anh lại sút quả 11m quá nhẹ để thủ môn Abdullah phá được dễ dàng.
Vượt qua vòng sơ loại 1, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Lebanon ở vòng sơ loại 2.
Đội hình ra sân của Olympic Việt Nam: Thủ môn Đức Cường, hậu vệ Long Giang, Xuân Hợp, Văn Biển (Việt Cường phút 61), Minh Chuyên (Quang Tình phút 70), tiền vệ Duy Nam, Mai Tiến Thành, Phong Hòa, Vũ Phong, tiền đạo Anh Đức, Phúc Hiệp (phút 63).
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Bóng chuyền nữ Vĩnh Long giải tán đội lớn, quyết làm lại từ đầu
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Thi đấu tập huấn: ĐT nữ Việt Nam thắng nữ Hà Nội 4-0
-
HLV Kiatisak chúc mừng sinh nhật tuổi 26 của Công Phượng
-
Cùng vui Tết với các cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh khó khăn
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Viettel và sức ép của nhà vô địch
-
Tay đua Remco Evenepoel trả giá vì quá vội vàng sau chấn thương
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới