- Benfica – Barcelona
Ông Ronald Koeman – huấn luyện viên trưởng Benfica – vừa lên tiếng cho biết các học trò của ông sẽ có kế hoạch gây ra những thương tổn bất ngờ cho đội khách Barcelona khi đội này hành quân đến sân của Benfica chơi trận lượt đi tứ kết Champions League 2005-2006.
![]() |
Ronaldinho - nguồn cảm hứng của Barca. |
Ngay sau chiến thắng 1-0 trước Braga ở giải quốc nội, ông Koeman phát biểu khá mạnh mẽ: “Chúng tôi biết mình có thể tạo ra một sự ngạc nhiên, nhưng tôi biết chúng tôi phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh. Mọi chuyện đều có thể. Chúng tôi sẽ chiến đấu, sẽ công kích mạnh mẽ và việc chúng tôi đi tiếp vào vòng sau là điều có thể xảy ra”.
Tuy nhiên, kế hoạch gây bất ngờ của ông Koeman có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn vì Benfica sẽ thiếu vắng tay săn bàn hàng đầu Nuno Gomes trong trận đấu rạng sáng 29-3 (bị treo giò). Họ cũng sẽ không có hậu vệ người Brazil Alcides trong đội hình (bị chấn thương). Nelson sẽ thay thế cho anh này.
Trái lại, những cầu thủ trụ cột khác của Benfica là Fabrizio Miccoli (tay chạy cánh người Ý) hay Geovanni (tiền vệ người Brazil) đều hiện diện trở lại sau khi đã được cho nghỉ trong trận gặp Braga.
Với cả ông Koeman lẫn ông Frank Rijkaard, đây là cuộc hội ngộ rất thú vị giữa hai người bạn – đồng đội cũ trong đội hình tuyển Hà Lan. Tất nhiên, ông Koeman đang tỏ ra khá khoan khoái khi thấy người bạn cũ không thể đưa ra sân một đội hình mạnh nhất: “Đó là vấn đề của anh ấy và không phải của tôi. Chúng tôi phải chơi trận đấu của mình, và tôi nghĩ sẽ có tấn công và những cái bẫy bất ngờ”.
Ông Rijkaard rõ ràng cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho trận gặp Benfica. Ông đã cho Ronaldinho và Deco nghỉ ngơi trong trận gặp Malaga ở giải quốc nội hồi cuối tuần để hai cầu thủ này hoàn toàn sung sức trong trận đấu trên đất Bồ Đào Nha. Nhưng ông sẽ phải làm rất nhiều chuyện để giải quyết việc thiếu vắng Rafael Marquez, Edmilson và Carles Puyol (bị chấn thương và treo giò).
Barcelona cũng sẽ không có sự hiện diện của tiền đạo tinh quái người Argentina Lionel Messi (dính chấn thương bắp vế trong trận lượt về vòng 1/16 – hòa Chelsea 1-1). Như vậy, Henrik Larsson và Ludovic Giuly sẽ “điền” vào những khiếm khuyết ở ngay phía sau bộ đôi Ronaldinho – Samuel Eto’o.
* Đội hình dự kiến
Benfica: 31-Moretto; 22-Nelson, 4-Luisao, 3-Anderson, 5-Leo; 14-Manuel Fernandes, 6-Armando Petit, 11-Geovanni, 34-Laurent Robert; 20-Simao Sabrosa, 30-Fabrizio Miccoli.
Barcelona: 1-Victor Valdes; 2-Juliano Belletti, 26-Rodri, 23-Oleguer, 12-Giovanni van Bronckhorst; 20-Deco, 3-Thiago Motta, 17-Mark van Bommel; 10-Ronaldinho, 7-Henrik Larsson, 8-Ludovic Giuly, 9-Samuel Eto’o.
- Arsenal – Juventus
Đối thủ chủ yếu mà ông Arsene Wenger dặn các học trò phải coi chừng trong trận lượt đi tứ kết Champions League tiếp Juventus trên sân nhà lại chính là tiền đạo David Trezeguet chứ không phải đồng đội cũ của Arsenal Patrick Vieira.
Ông Wenger cho biết: “Anh ta là một con rắn. Anh ta rất im lặng rồi đột ngột xuất hiện và tiêu diệt bạn gọn gàng. Trezeguet là một cầu thủ rất nguy hiểm trong khu vực 16m50. Anh ta sẽ không có biểu hiện gì trong nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ. Nhưng một khi anh ta có cơ hội, anh ta sẽ giải quyết nhanh chóng mọi thứ. Trezeguet là loại rắn hổ mang bành”.
Có lẽ, do đã sa sút khá nhiều trong thời gian gần đây, Vieira không còn là một cầu thủ làm cho phía Arsenal phải lo ngại. Tuy nhiên, sự hiện diện của Vieira trong trận lượt đi chắc chắn vẫn là một yếu tố cần thiết cho Juventus, nhất là khi họ sẽ thiếu vắng “buồng phổi” Nedved vì bị treo giò.
Với ông Fabio Capello, Juventus sẽ chơi một trận đấu xứng đáng: “Chúng tôi đến Luân Đôn để chơi một trận đấu vĩ đại. Tôi hài lòng với trận cầu mà chúng tôi hòa Roma 1-1 – vì chúng tôi chỉ chơi với 10 người trong suốt hiệp hai. Còn tại Luân Đôn, chúng tôi sẽ làm thật tốt vì tôi đang thấy một đội bóng mạnh mẽ và quyết tâm tại đây”.
TIỂU PHƯƠNG - HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn: Các VĐV Việt Nam đã thi đấu công bằng để giành thành tích tốt nhất
-
Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình: Những lá chắn thép nơi hàng phòng ngự
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
Các đội tuyển giành hơn 10 HCV của thể thao Việt Nam
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
-
Nhâm Mạnh Dũng: ‘Bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan là quý giá nhất sự nghiệp’
-
Khoảnh khắc đăng quang của U23 Việt Nam tại SEA Games 31
-
Sassuolo vs AC Milan 0-3: Olivier Giroud tỏa sáng cú đúp, Franck Kessie chốt hạ chiến thắng, AC Milan vượt mặt Inter Milan đăng quang Serie A