Vì vi phạm một số quy định liên quan đến việc chuyển nhượng quốc tế và đăng ký các cầu thủ dưới 18 tuổi, Real Madrid (và Atletico Madrid) đã bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng trong 2 kỳ là mùa Hè năm 2016 và đầu năm 2017. Có không ít người hưởng lợi và cũng có người chịu thiệt hại lớn từ án phạt này của FIFA. Hãy cùng Tạp chí “Nơi đâu có trẻ trâu nơi đó bóng đá mới thâm sâu hứng khởi cùng ghi lại phản ứng của người trong cuộc”…
- Chủ tịch của Real Madrid, ông Florentino Perez: “Đây là một phán quyết đầy bất công. Họ muốn ngăn cản Real xây dựng Đế chế Thiên hà phiên bản 3.0. FIFA đã hỗ trợ Barcelona trong vụ này. Thật buồn khi biết UEFA luôn bảo kê cho FIFA và giờ đây, đến phiên FIFA làm điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ không gục ngã. Ngôi sao bóng đá không tự nhiên mất đi, họ chỉ chuyển từ đội này sang… Real Madrid, luôn luôn là như vậy. Hai năm nữa, khi án phạt chấm dứt hiệu lực, tôi sẽ mua hết cả thiên hà này, để xem, khi đó FIFA có thể giở trò gì?”.

Chủ tịch Real, ông Florentino Perez: “Đời thật bất công!”.
- Cầu thủ số 10 của Chelsea, Eden Harzard: “Em không chịu đâu. Em muốn đến Real ngay vào lúc này. Chỉ có Real là xứng với em khi em đạt đỉnh cao sự nghiệp. Chỉ có Real mới đem lại cho em ánh hào quang, chỉ có Real mới đưa em bay bổng lên trời. Còn với Chelsea tầm thường này, với đội bóng cả ngày chỉ quanh quẩn trong việc chống thua trận và chống xuống hạng, tài năng của em hoàn toàn lãng phí ở đây. Không lẽ, em phải đợi suốt 2 năm ròng rã sao? Ông trời thật quá bất công. À không, FIFA thật quá bất công mới đúng chứ!”.
- Ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich: “Đây là lẽ công chính ở đời. Real tưởng họ là người nhà trời sao? Real tưởng họ muốn mua ai là mua sao. Chuyện đó có thể xảy ra ở bất cứ CLB nào, nhưng sẽ không xảy ra ở đây, với Chelsea. Mọi người nhớ lại xem, trong lịch sử đỉnh cao của Chelsea từ năm 2003 cho đến nay, chúng tôi cũng chỉ toàn đi mua sao của người khác chứ có bao giờ bán đi những ngôi sao đang trên đỉnh cao của mình. Mọi chuyện tưởng như đã đảo chiều thì giờ đây, FIFA đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Và Hazard con à, bố nói cho con nghe, con sẽ ra đi trong tư thế đường đường chính chính, nhưng trước tiên, cống hiến trước đi con nhé. Vị thế của con sẽ trở nên tuyệt vời hơn nếu con rời Chelsea với ngôi vô địch Champions League nha”.
- Cristinano Ronaldo, cầu thủ có biệt danh là Rô điệu, hay anh 7: “Ồ, tuyệt vời. Vậy là tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Tôi sẽ tiếp tục đuổi theo thành tích ghi bàn vô tiền khoáng hậu của mình ở La Liga, trong màu áo của Real. Còn chuyện gì sẽ xảy đến vào 2 năm sau ư? Cái gì đến sẽ đến, còn bây giờ, tôi cứ tận hưởng cái đã…”.
- HLV trưởng Real Madrid, Zinedine Zidane: “Tôi không có ý kiến gì. Tôi đang xây dựng lại đội bóng và tôi cần sự ổn định. Đương nhiên, tôi vẫn thích có những nhân tố mới có tên tuổi trong đội hình, nhưng hiện tại, tôi đang tập trung cho quá trình tái thiết Real và đội hình này đã ghi 10 bàn thắng sau chỉ 2 trận đấu. Đội hình này hiện thời không cần phải đổi mới”.
- Tiền đạo số 1 của Manchester United, Wayne Rooney: “Tôi không quan tâm Real có bị cấm chuyển nhượng hay không vì tôi không có ý định đến Real Madrid. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ của Michael Owen, Steve McManaman và tôi sẽ không đến Madrid dù ông Perez có chồng 100 triệu tiền mặt. Giờ đây, tôi đang bận tận hưởng thành tích ghi bàn kỷ lục cho một CLB ở đấu trường Premier League, với 175 pha lập công. Tôi đã vượt qua Thierry Henry khi ghi bàn vào lưới Liverpool. Tôi đang bận nên xin kiếu nhé”.
- Một ông chủ Trung tâm mua sắm đồ hiệu đối diện nhà Florentino Perez: “Tuyệt vời, đây là một thông tin tuyệt vời cho Trung tâm của tôi. Ai cũng biết Perez là một con người nghiện mua sắm, nếu không thể mua sắm những cầu thủ đắt giá, chắc chắn ông ấy sẽ ngứa nghề và ngứa tay ghé ngang Trung tâm thương mại của tôi và vung tay mua sắm tất cả những đồ đạc đắt đỏ. Nếu ông ấy không có đủ tiền mặt, chúng tôi sẽ cho ông ấy nợ. Real nợ cả đống tiền mà chính phủ cũng chẳng lo thì mắc gì tôi phải lo Perez nợ tiền”.
- Đại diện của LĐBĐ Việt Nam - VFF (xin được giấu tên): “Giá mà Việt Nam có một người như Perez, chúng tôi sẽ sớm tìm ra một HLV ngôi sao để huấn luyện đội tuyển tiến lên, chứ không phải suốt ngày cắm đầu vào với những HLV Nhật Bản rồi muối mặt nhận ra người thì là thầy giáo thể dục, người lại là HLV hạng 2 kém tài.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018