Thủ thành Kasper Schmeichel thừa nhận rất khó chịu khi luôn phải nằm trong cái bóng của người cha vĩ đại Peter Schmeichel.
Peter là một trong những thủ thành xuất sắc nhất của bóng đá hơn 2 thập kỷ trước, tên tuổi của ông gắn liền với vô số danh hiệu mà Man.United giành được trong những năm 1990. Kasper nối nghiệp cha, nhưng trưởng thành từ Man.City và cũng từ đây ra đi tìm cơ hội khẳng định mình trong năm 2009. Leicester là điểm đến của Kasper trong năm 2011, anh lập tức tỏa sáng ở đây và giúp đội vô địch giải hạng Nhất cách đây 2 mùa giải, tiếp đó là nhân tố quan trọng giúp đội trụ hạng thần kỳ ở Premier League mùa qua.

Kasper Schmeichel giờ hoàn toàn xứng đáng với câu “hổ phụ sinh hổ tử”
Và mùa này, Kasper được đánh giá là một trong những cầu thủ quan trọng nhất giúp Leicester chuẩn bị đăng quang danh hiệu vô địch Anh đầu tiên sau 132 năm. Dù đồng nghiệp David de Gea được ghi tên trong đội hình tiêu biểu của mùa giải, nhưng Kasper vẫn có quyền tự hào khi anh mới là thủ thành giữ sạch lưới nhiều nhất (15 lần, ngang với Joe Hart). Tất nhiên, Kasper sẽ còn tự hào hơn nếu giúp Leicester giành đánh bại De Gea và Man.United tại Old Trafford vào Chủ nhật này để chính thức bước lên đỉnh vinh quang.
Trước khi Kasper đến Old Trafford, nơi mà cha anh từng có 5 lần tự hào giương cao chiếc cúp vô địch Premier League, thủ thành 29 tuổi trải lòng: “Vấn đề lúc này là tôi đã 29 tuổi, đã kết hôn và đã có 2 con, nhưng tôi chỉ được nhắc đến là con của một ai đó. Tôi không biết phải chơi bóng đến bao lâu, thành công như thế nào để có thể được thừa nhận là một cầu thủ giỏi”.
Chuyển sang cơ hội vô địch của Leicester, Kasper đánh giá thêm: “Chúng tôi may mắn là một tập thể với nhiều cầu thủ đang bước vào đỉnh cao phong độ, họ không chỉ chơi bóng khôn ngoan mà luôn biết cách giữ cho tập thể có sự gắn kết tốt nhất. Điểm mạnh Leicester mùa này là gì ư? Tôi tin ngoài năng lực thì đó là tinh thần và tính đoàn kết, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đã chơi cùng nhau trong 3 hoặc 4 năm qua”.
Sơn Nguyễn
Các tin, bài viết khác
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
AC Milan vô địch Serie A: Scudetto của đắng cay và hạnh phúc
-
AC Milan đoạt Scudetto sau 11 năm
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới
-
Gundogan ghi cú đúp khi Man City ngược dòng trong 6 phút để đăng quang vô địch
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League