Chân sút 24 tuổi người Anh ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2 ở phút 35, anh không chỉ kết thúc mạch 723 không để thủng lưới ở mọi cấp độ của thủ thành Gianluigi Buffon, Với bàn thắng thứ 9 trong sự nghiệp Champions League, Harry Kane cũng có nhiều hơn 1 bàn so với những chân sút lừng lẫy như Ronaldinho, Simone Inzaghi, Didier Drogba và Diego Costa sau 9 trận đầu tiên góp mặt ở đấu trường danh giá này. Ngoài ra, với pha lập công thứ 7 mùa này, Harry Kane cũng trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải Champions League, ngang với thành tích của huyền thoại Liverpool, Steven Gerrard.
Christian Eriksen là người ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2, giúp Tottenham tạo lợi thế lớn trước trận lượt về tại Wembley sau đây 2 tuần. Harry Kane, người hiện đã ghi 17 bàn trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bày tỏ hài lòng: “Thua sớm 2 bàn trên sân của một đối thủ lớn như Juve, nhiều đội có thể sẽ buông xuôi. Vì vậy, kết quả mà chúng tôi giành được đã cho thấy tính cách tuyệt vời của tập thể này. Đây là một màn trình diễn tuyệt vời và giờ đây chúng tôi có lợi thế 2 bàn thắng sân khách. Tôi lẽ ra nên làm tốt hơn ở một cơ hội sau đó, nhưng hy vọng có thể làm nó trong lượt về”.
Tottenham trở thành đội đầu tiên ngược dòng từ 2 bàn thua để giành ít nhất 1 trận hòa ở vòng knock-out Champions League, kể từ sau Chelsea thắng Barcelona 3-2 bán kết tại năm 2012. Tất nhiên, HLV Mauricio Pochettino không giấu được sự hài lòng: “Đây là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã thể hiện tính cách của mình một cách tuyệt vời. Tôi xin dành lời chúc mừng đến các cầu thủ, thua trước 0-2 chỉ trong vòng 9 phút tại Turin là một thách thức rất lớn cho mọi nỗ lực ngược dòng, nhưng chúng tôi đã làm được và thậm chí xứng đáng là đội chiến thắng”.
Pochettino nói thêm: “Chúng tôi đang trưởng thành hơn sau liên tiếp các trận đấu lớn trong vài tuần gần đây, tập thể này đang phát triển. Kết quả hôm nay đã khẳng định rõ năng lực của Tottenham. Mặc dù vậy, Juventus là một đội bóng lớn, hy vọng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở trận lượt về tại Wembley”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương
-
Liverpool – Real Madrid: Thắng ngược Barcelona không có nghĩa là có thể thắng ngược Real Madrid
-
Dortmund - Manchester City: Pep chào đón Laporte trở lại, nhưng vẫn thiếu vắng Aguero
-
Khóa chặt Kylian Mbappe, Bayern liệu có thành công?
-
Bayern “mạnh hơn” và có thể đánh bại Paris SG
-
Lewandowski đã chạy trở lại nhưng sẽ không đá nổi với PSG
-
Pochettino thúc giục PSG 'chơi chặt chẽ' để đánh bại 'đội bóng xuất sắc nhất thế giới' Bayern