(SGGP 12G).- Trở lại đấu trường quốc tế sau 11 tháng vắng mặt, tiền vệ Ricardo Kaka đã giúp Brazil lấy lại uy thế của mình khi ghi chiến thắng 4-0 ngay trên sân Venezuela, đối thủ mà họ từng thua trong trận giao hữu cách đây 4 tháng…
![]() |
Tiền vệ Ricardo Kaka (Brazil, trái) tránh khỏi cú cản bóng của hậu vệ Venezuela Pedro Boada |
Ngôi sao của AC Milan đã nhắm trúng mục tiêu chỉ sau 6 phút và kiến tạo một bàn khác cho Adriano để kết liễu trận đấu và giúp Brazil vươn lên nhì bảng với 16 điểm (kém đội đầu bảng Paraguay 4 điểm). HLV Cesar Farias đã xếp đội hình gồm 9 cầu thủ Venezuela từng thắng Brazil 2-0 ở Boston hồi tháng 6. Nhưng hy vọng gây cú sốc lớn ở vòng loại World Cup của đội chủ nhà đã tàn lụi.
Kaka đã mở màn cho cơn mưa bàn thắng của Selecao bằng cú sút ở góc hẹp, đưa bóng vào sát cột phút thứ 6. Đó là bàn thắng thứ 23 của anh trong 60 lần khoác áo Brazil. Bốn phút sau, Robinho nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha rê bóng bên cánh trái trước khi tung cú sút từ 30m.
Không chỉ mình Kaka lên tiếng, cầu thủ mới trở lại đội tuyển là Adriano cũng ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng phút 20. Đó là một pha phối hợp đẹp khi Kaka vượt qua trung tuyến để chuyền cho Elano và đã được Adriano dứt điểm cận thành. Adriano đã vắng mặt khá lâu vì vấn đề kỷ luật, chấn thương và phong độ sa sút. Anh chỉ được gọi bổ sung vào đội tuyển thay cho Luis Fabiano bị chấn thương giờ chót.
Venezuela có nhiều cơ hội để vùng dậy trong hiệp đầu khi hàng phòng thủ Brazil bộc lộ nhiều sơ hở chết người, nhưng Alejandro Guerra, Jorge Rojas, Juan Arango lẫn Giancarlo Maldonado đều không tận dụng được cơ hội để gầy dựng cơ hội lật ngược thế cờ. Adriano đã dính thẻ vàng trong hiệp 2 nên sẽ phải vắng mặt trong trận đấu sắp tới với Colombia.
Đầu hiệp 2, thủ thành Julio Cecar cũng hai lần trổ tài để giữ sạch mành lưới Brazil trước các cú sút cận thành của Maldonado. Venezuela, đội bóng duy nhất ở Nam Mỹ chưa bao giờ dự các vòng chung kết World Cup, đã phải trả giá cho việc hoang phí cơ hội của mình ở phút 69 khi Robinho ghi bàn thắng thứ 2 cho mình từ đường chuyền của Kleber. Robinho đã kiểm soát bóng tuyệt vời khi phá bẫy việt vị để sút hạ thủ thành Renny Vega. Thua trận này, Venezuela vẫn xếp thứ 9 (trong bảng đấu 10 đội) với 7 điểm sau 9 trận .
QUANG TRẦN
Các tin, bài viết khác
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
BIDV công bố kết quả và trao thưởng giải chạy “BIDVRUN – cho cuộc sống xanh 2022”
-
Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH toàn quốc lần 2
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE