Juventus - Udinese: Trừng phạt Ngựa vằn

Vòng 2 Serie A 2014-2015

* K+PC trực tiếp lúc 1 giờ 45 ngày 14-9

Đương kim vô địch Juventus sẽ ra sân thiếu vắng đến 5 cầu thủ trụ cột và Ngựa vằn Udinese có thể tận dụng cơ hội này để gây bất ngờ khi chân sút khét tiếng Antonio Di Natale đang tìm lại phong độ sát thủ của mình.

Giai đoạn nghỉ do loạt trận quốc tế chắc chắn không làm nhiệm vụ của HLV Massimiliano Allegri bớt khó khăn khi danh sách chấn thương chỉ tăng lên chứ không hề giảm sút. Arturo Vidal, tiền vệ nhạc trưởng phải ngồi thêm 10 ngày vì dính chấn thương đùi khi trở về chơi cho tuyển Chilê. Cầu thủ 27 tuổi gia nhập nhóm ngồi chơi xơi nước vốn bao gồm Andrea Pirlo và Andrea Barzagli.

Tồi tệ hơn, hôm thứ Tư đến lượt tiền đạo chủ lực Carlos Tevez dính chấn thương đùi tương tự như Vidal. Chẩn đoán ban đầu cho thấy anh bỏ lỡ trận Udinese và có thể là cả trận Champions League giữa tuần với Malmo, may ra thì bình phục kịp cho trận gặp Milan sau đó. Tiền đạo người Tây Ban Nha Alvaro Morata cũng không hồi phục kịp sau ca phẫu thuật đầu gối.

Hậu vệ Martin Caceres (Juventus) đi bóng qua Bruno Fernandes (Udinese).

Cộng thêm chấn thương và án treo giò của trung vệ Giorgio Chiellini, có nghĩa là Allegri thiếu 5 chọn lựa tốt nhất cho đội hình chính. Nhưng dù mất đến nửa đội hình thì Lão Phu nhân vẫn còn rất mạnh nếu so với dàn cầu thủ vô danh mà Udinese đang có. Fernando Llorente sẽ đá cắm trong đội hình 3-5-1-1 bên cạnh Sebastian Giovinco hoặc Kingsley Coman (vốn chơi tốt trong trận ra mắt với Chievo).

Udinese trong lúc đó cũng thiếu thủ thành 18 tuổi Simone Scuffet và cặp hậu vệ cánh Gabriel Silva, Giovanni Pasquale vì chấn thương. HLV Andrea Stramaccioni có lẽ vẫn còn đau đớn chuyện Erick Thohir thải loại ông ở Inter, nhưng sẽ háo hức gầy dựng lại danh tiếng cùng Ngựa vằn sau một chiến dịch thất vọng ở Udine. Antonio Di Natale tiếp tục phớt lờ nhiệm vụ làm cha của mình để xỏ giày ra sân và cú đúp trong trận thắng Empoli cho thấy tiền đạo 36 tuổi vẫn còn là ứng viên cạnh tranh giải Vua phá lưới mùa này.

Ba lần gần nhất kéo quân đến Turin, Ngựa vằn đều thua và chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Lần gần nhất họ gây sốc cho chủ nhà là tháng 1-2011 nhờ các bàn thắng của Alexis Sanchez, mũi nhọn hiện đang chơi cho Arsenal. Đêm nay, Di Natale có thể ghi bàn nhưng chiến thắng vẫn sẽ thuộc về Lão Phu nhân với thói quen hiếp đáp đối thủ dưới cơ, bất kể là Udinese hiện chơi dưới quyền Stramaccioni - một HLV trẻ từng giúp Inter đánh bại Juventus trước đây.

Dự đoán: Juve thắng 3-1.

Tiến Trung

Tin cùng chuyên mục