Giải truyền thống nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay có 9 đội trong nước và 7 đội khách mời nước ngoài tranh tài 9 chặng với tổng lộ trình 850 km. Trong các đội khách nước ngoài, có nhiều đội từng tham dự giải Bình Dương nhiều lần như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia nên họ cũng quen mặt lẫn nhau và hiểu rõ thực lực đối thủ.
Trong chặng 1 chạy vòng quanh Thành phố Mới Bình Dương có lộ trình 66 km, đường bằng phẳng và cự ly ngắn nên thế trận chặng đua sẽ giải quyết ở những pha nước nút là rất lớn. Không có tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam lẫn châu lục Nguyễn Thị Thật sang thi đấu cho CLB Bỉ, tay đua người Thái Lan Jutatip dường như không có đối thủ xứng tầm ở những pha nước rút. Không chỉ thắng 2 giải thưởng dọc đường, Jutatip còn vượt qua Ju Pha Som Net (Malaysia), Chaniporn Batriya (Thái Lan) về nhất chặng.
Với thành tích này, Jutatip tạm thời mặc chiếc áo xanh lẫn áo vàng sau chặng 1. Thái Lan cũng đứng nhất đồng đội xếp trên Samyang và Minh Giang TPHCM.
Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 2 từ Đồng Nai đi Bảo Lộc (102 km) hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Bởi 76 tay đua sẽ chinh phục đèo Bảo Lộc và khi đó, một số ứng viên sẽ lộ diện cho cuộc chiến áo vàng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Xe đạp UAE Tour: Tadej Pogacar “nhả” bớt áo xanh cho Dekker
-
Cả đội Alpecin-Fenix buộc bỏ ngang giải xe đạp UAE Tour
-
“Thần gió” Filippo Ganna thống trị nội dung tính giờ trong khi Antonio Tiberi chia tay UAE Tour vì tai nạn khó hiểu
-
Mathieu van der Poel thắng chặng đua xuyên sa mạc
-
Ineos Grenadiers - Chiếc áo quá khổ cho Tom Pidcock?
-
Liên đoàn xe đạp thế giới UCI “gạch tên” 34 cuộc đua quốc tế
-
Diego Ulissi được phép tập luyện trở lại
-
“Vua leo núi” Richard Carapaz “luyện công” trên núi lửa
-
Chấn thương đầu của Lilian Calmejane nặng hơn dự báo sau tai nạn ở Tour de la Provence
-
Tay đua Davide Cimolai: “Tôi lãng phí sự nghiệp vì chuyện ăn uống”