Thông tin Sanchez đến Man.United đã có từ đầu tuần trước, việc HLV Arsene Wenger gạt tên ngôi sao 29 tuổi khỏi 2 trận đấu gần nhất cũng cho thấy anh chẳng còn cơ hội ở lại Arsenal. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, vướng mắc lớn nhất lúc này là yêu cầu mức lương quá cao của ngôi sao người Chile - được biết lên đến 505.000 bảng/tuần trong hợp đồng 4 năm rưỡi.
Sau chiến thắng 1-0 trước Burnley - trận thắng thứ 3 liên tiếp trong năm 2018, giúp Quỷ đỏ vững chắc ở vị trí nhì bảng và duy trì cách biệt 12 điểm kém hơn so với ngôi đầu của Man.City - HLV Mourinho cũng tiết lộ về thương vụ Sanchez: “Theo tôi được biết, mọi thứ đã đến rất gần thời điểm kết thúc, gần đến nỗi nếu nó không sớm xảy ra thì nó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng tôi đang suy nghĩ tích cực, tôi biết rằng mọi người đang nỗ lực tất cả mọi khả năng. Các ông chủ đã bật đèn xanh và ông Ed Woodward (Phó chủ tịch điều hành) đang rất nỗ lực để hoàn thành nó. Tôi nghĩ họ sẽ thành công”.
HLV Mourinho không có thói quen tham gia vào các kỳ chuyển nhượng giữa mùa, tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn trước Burnley phần nào lý giải vì sao thương vụ Sanchez lại rất quan trọng với Man.United vào lúc này. Anthony Martial tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi ghi bàn thắng duy nhất, dù sắm vai trò hỗ trợ Romelu Lukaku trong hệ thống tấn công, tương tự là Juan Mata và Jesse Lingard. Tuy nhiên, khi Henrikh Mkhitaryan đang trên đường đến Arsenal còn Zlatan Ibrahimovic thì đang chấn thương, nên Marcus Rashford chỉ là tiền đạo duy nhất mà HLV Mourinho có thể đăng ký trên băng ghế dự bị.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá: “Trong thời điểm này, hoàn toàn không có sự cạnh tranh trên hàng tiền đạo. Chúng tôi có 4 cầu thủ tấn công, 3 người đá chính và 1 trên băng ghế dự bị. Tôi cần thêm sự cạnh tranh ở khu vực này, hy vọng chúng tôi sẽ có thêm những giải pháp trong thời gian tới”.
Các tin, bài viết khác
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
Man.City tiến bước dài, chờ thời khắc chiếm ngôi đầu
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United
-
Bế tắc ở Anfield, Man.United bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu
-
Salah thúc giục Liverpool “tập trung vượt khó”
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County