HLV Jose Mourinho cho rằng còn quá sớm để so sánh đội hình hiện tại của Chelsea với thành phần đã từng cùng ông thắng 2 danh hiệu Premier League trước kia. Đây cũng có thể được xem là biện pháp kích thích tinh thần chiến đấu và duy trì sự tập trung cho các học trò sau hành trình quá suôn sẻ đầu mùa giải.
Trận thắng dễ dàng West Brom 2-0 hôm thứ Bảy đã giúp Chelsea tiếp tục nới rộng cách biệt ở ngôi đầu lên 7 điểm - khi đội nhì bảng Southampton chỉ ra sân vào thứ Hai. Giành 32 điểm sau 12 vòng đấu, đoàn quân của Mourinho đang có khởi đầu mùa giải tốt nhất từ trước đến nay - vượt qua thành tích 31 điểm mùa giải 2005-2006, khi Mourinho giúp Chelsea thắng danh hiệu thứ 2 liên tiếp. The Blues nối dài kỷ lục bất bại đầu giải lên con số 18.
![]() |
Jose Mourinho (phải) và chân sút chủ lực Diego Costa.
Mourinho rõ ràng đang rất hài lòng, ông cũng đã dành nhiều lời khen ngợi màn trình diễn “đẹp mắt” của các học trò trong trận cầu thống trị trước West Brom, đặc biệt ở hiệp 1. Tuy nhiên, khi được yêu cầu so sánh tập thể này với đội hình từng sỡ hữu ở nhiệm kỳ đầu tại Stamford Bridge, vị chiến lược gia 51 tuổi người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Tôi không thể so sánh một tập thể từng thắng tất cả và một đội chưa giành bất kỳ danh hiệu nào. Đội hình này chưa có thành công gì, nó hoàn toàn mới. Ở đây, chỉ có John Terry và Didier Drogba từng chiến thắng. Những chàng trai còn lại phải thắng những danh hiệu nếu muốn được ca ngợi là một đội bóng tuyệt vời”.
Mourinho khẳng định ông không bất ngờ về sự hòa nhập quá tốt của các tân binh như Diego Costa và Cesc Fabregas. Trong đó, Costa mở tỷ số vào lưới West Brom để ghi bàn thắng thứ 11, còn Fabregas cũng có pha kiến tạo thành bàn thứ 10. Mourinho nói thêm: “Tôi nhận thấy họ đang tận hưởng niềm vui chơi bóng cùng nhau, mọi sự kết hợp giữa họ thật dễ dàng. Họ thích thú khi chơi bóng cạnh nhau. Fabregas nhanh chóng hòa nhập với Eden Hazard và Oscar cũng là điều dễ hiểu, nhưng tôi nhắc lại, chúng tôi vẫn còn hơn 26 trận phải chơi ở các giải đấu, chúng tôi vẫn chưa thắng bất kỳ điều gì”.
Trong khi đó, tiền vệ Fabregas cũng hưởng ứng những ý kiến của ông thầy, thậm chí còn tỏ ra rất thận trọng: “Tôi không thể so sánh tập thể này và đội hình chiến thắng trước kia bởi chúng tôi vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào. Chúng tôi hiện tại chỉ mới là một sự khởi đầu. Chúng tôi cũng không quá bay bổng sau khởi đầu vừa qua vì thực tế, chỉ cần chơi không tốt và thua trong 2 trận thì chúng tôi sẽ hứng chịu không ít chỉ trích. Chúng tôi sẽ không để “mắc bẫy”, điều quan tâm duy nhất là tiếp tục nỗ lực để duy trì phong độ và chiến thắng mọi trận đấu”.
“Truyền thông thời gian qua làm như chúng tôi đã vô địch rồi vậy”, Fabregas nói thêm. “Mùa giải vẫn còn rất dài, Chelsea sẽ phải căng sức trên rất nhiều mặt trận. Chúng tôi sẽ liên tục nỗ lực cải thiện và chỉ hài lòng khi đã thắng được danh hiệu nào đó vào cuối mùa giải”.
Thùy An