Javier tấn công chiếc áo vàng chung cuộc giải xe đạp VOH

Dù mới trải qua 1 chặng, nhưng ngoại binh người Tây Ban Nha đang khoác áo CLB VUS TPHCM Javier đang trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chiếc áo vàng chung cuộc giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa (VOH) năm 2019.

Tay đua Javier trên bục nhận thưởng về nhất chặng.
Tay đua Javier trên bục nhận thưởng về nhất chặng.

Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa do Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM kết hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức năm nay bước sang tuổi 22. Tiếp nối thành công ở giải năm ngoái, VOH tiếp tục duy trì cung đường 3 nước Đông Dương. Giải có sự tham dự của 9 đội mạnh trong nước và đội khách quốc tế đến từ Lào tranh tài 8 chặng với tổng lộ trình 1.000 km qua 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đáng tiếc do phải chuẩn bị tham dự SEA Games, một số tay đua nổi tiếng đang tập trung đội tuyển quốc gia như Trịnh Đức Tâm, Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời), Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM)… vắng mặt. Ngoài ra, đội mạnh Bike Life Đồng Nai cũng không tham gia. Chính vì thế sức mạnh của Tập đoàn Lộc Trời, Domesco Đồng Tháp có phần suy giảm để đối đầu trực tiếp với VUS TPHCM với những tay đua gạo cội như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt và đặc biệt là ngoại binh Javier.

Javier tấn công chiếc áo vàng chung cuộc giải xe đạp VOH ảnh 1 Các tay đua đang thi đấu trên đất bạn Campuchia. 

Trong chặng 1 diễn ra hôm nay từ TPHCM đi tỉnh Say Rieng (Campuchia), các tay đua TPHCM chủ động tấn công gài ra những nước cờ có lợi cho mình. Đoàn đua chia thành nhiều tốp, trong đó các tay đua VUS TPHCM luôn đưa được các tay đua chủ chốt tạo ưu thế cho mình. Trong tốp đầu gồm 4 tay đua, Javier chứng tỏ sức mạnh thoát đi 1 mình cán đích đầu tiên về nhất chặng. Chỉ 4 giây sau, Nguyễn Văn Dương (Tập đoàn Lộc Trời) rút thắng Nguyễn Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), Trần Thanh Nhanh (MM Mega Market) về hạng nhì.

Với việc về nhất mặc chiếc áo vàng sau chặng 1 với khoảng cách 6 giây so với Nguyễn Văn Dương (Tập đoàn Lộc Trời), Javier còn thâu tóm luôn chiếc áo xanh. Bên cạnh đó, VUS TPHCM còn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời với khoảng cách 4 giây và 1 phút 7 giây so với Domesco Đồng Tháp.

Javier tấn công chiếc áo vàng chung cuộc giải xe đạp VOH ảnh 2 Các tay đua VUS TPHCM đang chủ động tấn công. 

Nhìn chung, mới thi đấu xong chặng 1 nhưng VUS TPHCM đang có lợi thế rất lớn cho 3 danh hiệu quan trọng, đặc biệt là cơ hội giành áo vàng chung cuộc rất cao. Bởi hiện tại Javier đang tạo lợi thế nhất định với 3 tay đua xếp sau. Ở tốp sau nữa với khoảng cách 3 phút 31 giây có 2 VĐV, Lê Nguyệt Minh (VUS TPHCM) cũng nhỉnh hơn Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời) về nước rút. Còn tốp sau nữa hơn 4 phút, VUS TPHCM vẫn còn Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Tuấn Vũ được đánh giá cao hơn đối thủ trong tốp. Rất có thể, HLV Đỗ Thành Đạt sẽ giữ thế áo vàng cho Javier. Còn trường hợp bất đắc dĩ, ông vẫn có thể xoay chuyển đổi thế cho các tay đua khác tuỳ vào tình hình diễn biến trên đường đua.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 2 từ tỉnh Say Rieng đi thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Tin cùng chuyên mục