Tiền đạo Jamie Vardy khẳng định Leicester chỉ là đội bóng duy nhất mà anh muốn cống hiến trong sự nghiệp.
Hồi tháng 6, ngay trước thềm EURO 2016, truyền thông Anh khẳng định cầu thủ ghi bàn tốt thứ 2 Premier League mùa qua sẽ gia nhập sân Emirates, khi Arsenal kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 22 triệu bảng. Tuy nhiên, tại thời điểm EURO 2016 đang diễn ra, thông tin lại rộ lên khi chân sút 29 tuổi cam kết tương lai tại Leicester với bản hợp đồng 4 năm.

Tiền đạo Jamie Vardy
Vardy mới đây tiết lộ về những biến chuyển trong thời gian đó: “Tôi không có nhiều điều để suy nghĩ, mỗi khi tôi cân nhắc về tương lai thì Leicester đã chiếm trọn tâm trí và đó là lý do tôi đã quyết định ở lại. Tất nhiên, tôi vừa trải qua một mùa giải rất thành công và nhận thức rõ vị thế của mình, nhưng suy nghĩ và trái tim tôi đều nói rằng tôi cần phải gắn bó với Leicester. Tôi chưa từng phải chọn lựa và mùa Hè qua chính là quyết định khó khăn nhất, nhưng tôi biết mình muốn ở lại với Leicester nên mọi thứ đã trở nên dễ dàng”.
Leicester khởi đầu không như mong đợi khi chỉ giành được 4 điểm sau 3 lượt đấu Premier League. Tuy nhiên, Vardy tin tưởng 7 tân binh trong mùa Hè này có thể giúp đội hướng đến mùa giải thành công tiếp theo: “Leicester luôn có những sự cải thiện ở mỗi mùa và đang tiếp tục làm điều đó. Nhìn vào những sự tuyển mộ trong mùa Hè này, bạn có thể khẳng định CLB đang quyết tâm duy trì thành công. Chúng tôi là một nhóm với những cầu thủ giỏi và đoàn kết, rất nhiều cầu thủ đã ký hợp đồng dài hạn mới khẳng định tập thể này sẽ không có quá nhiều sự thay đổi. Tham vọng của Leicester là điều không cần phải giấu giếm”.
S.Nguyễn
Các tin, bài viết khác
-
“Người kế thừa Anfield” giúp Rangers vô địch Scotland sau 10 năm
-
AC Milan và Napoli tìm lại hương vị chiến thắng
-
Laporta đắc cử Chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2
-
Benzema gỡ hòa derby Madrid, giúp Real nuôi hy vọng
-
Tottenham chiến thắng và chạm cột mốc 100 bàn, Mourinho đáp trả chỉ trích
-
Chia tay derby Manchester trong danh dự, HLV Solskjaer thư giãn thừa nhận chức vô địch… là của Man.City
-
Fulham nhấn chìm Liverpool ở Anfield: Chiến thắng của lòng quả cảm
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Sao trẻ Barca nguyện mang bàn thắng đầu tiên “xuống mồ”
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”