Ivanovic là một cầu thủ rất quen thuộc với các CĐV Chelsea nói chung. Lối chơi bền bỉ, không màu mè, không biết mệt mỏi, với những pha lên công về thủ liên tục mà “mặt không hề đổi sắc” ở bên cánh phải vốn là một “thương hiệu” không thể trộn lẫn của Ivan “có vòng 3 rất to”. Đã từng có một thời, anh chính là niềm tự hào của các True Blue, bên cạnh những công thần như Petr Cech, Frank Lampard, John Terry hay Didier Drogba, là “chứng nhân” của một thời hoàng kim của Chelsea với ngôi vô địch Champions League và danh hiệu Europa League trong 2 năm liên tiếp.


Ivanovic đã được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trong trận đấu này. Ngoài 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, hậu vệ người Serbia còn có 2 tình huống đánh chặn, 1 cú tắc bóng thành công, 1 lần tranh chấp tay đôi thắng lợi và 1 tình huống phá bóng chính xác. Với 8,57 điểm, Ivanovic chính là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu giữa Zenit với đội bóng số 1 của làng bóng Scotland ngay vào lúc này.
“Kể từ giây phút đầu tiên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, chúng tôi đã kiểm soát triệt để thế trận, nhưng mọi chuyện là không hề dễ dàng vì đối thủ luôn tạo ra áp lực rất lớn lao. Chúng tôi hạnh phúc vì đã gặt hái được kết quả này. Hôm nay, chúng tôi thể hiện một màn trình diễn khác hẳn so với trận lượt đi ở Scotland. Trận đấu lượt đi là trận đấu đầu tiên sau giai đoạn nghỉ Đông dài 2 tháng, rất khó để bắt đầu với đẳng cấp cao nhất. Nhưng họ chỉ ghi được 1 bàn và đó là điều lạc quan dành cho chúng tôi. Chúng tôi đã luôn tin tưởng rằng, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận lượt về và tạo ra một màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà. Hôm nay là một chiến thắng của tập thể và rất nhiều đồng đội của tôi đã thi đấu cực hay”, Ivanovic hào hứng cho biết.
Chiến thắng chính là lời đáp trả mạnh mẽ mà Mancini dành cho những người chỉ trích ông, rằng ông chỉ đến nước Nga “để nhét đầy vali tiền” như những gì mà Andres Villas-Boas đã làm sao khi rời khỏi Premier League. Nó cũng cho thấy, Rodgers từng được xem trọng ở Premier League nhưng vẫn chưa thể vươn tầm trở thành một HLV đẳng cấp thật sự và việc Tottenham Hotpsur ngắm nghía ông này để sẵn sàng cho trường hợp Mauricio Pochettino ra đi (sang Real chẳng hạn) chưa phải là một hướng đi khôn ngoan...


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”
-
Barca thu hẹp cách biệt với ngôi đầu còn 2 điểm
-
Bầy cáo trở lại ngôi nhì bảng, Xhaka khiến Arsenal phải trả giá
-
Didier Deschamps không gây bất ngờ khi triệu tập tuyển Pháp
-
Cầu thủ Liverpool phải trung thành, vô tư cống hiến
-
Cầu thủ Man.City trong diện cách ly chắc chắn không về đội tuyển
-
Neymar đã sẵn sàng chơi trận PSG – Barca, nhưng Pochettino không đảm bảo
-
Trận derby thành Manchester: Pep Guardiola không 'sợ' Quỷ đỏ
-
Barca bán “nhân tố chiến thắng” Suarez cho Atletico
-
Lịch thi đấu vòng 27 Premier League: Sục sôi trận derby thành Manchester, Tuchel quyết đấu Ancelotti