Khai mạc VCK giải U.23 châu Á 2016. Bảng A, 20 giờ 30 ngày 12-1
Iran và Syria bước vào giải đấu này với sự tự tin khi họ thi đấu rất tốt ở giải đấu chính thức gần nhất là giải vô địch U.23 Tây Á cũng trên đất Qatar vào tháng 10-2015.
Trong đó, HLV của Iran Mohammad Khakpour đặt tham vọng rất cao ở giải U.23 lần này khi không chỉ muốn sở hữu 1 vé dự Olympic mà còn muốn rinh cúp về quê nhà.

U.23 Iran nhẹ nhàng vượt qua U.23 Syria trong ngày ra quân
Ở giải vô địch U.23 Tây Á lần đầu tiên 2015, Iran vượt qua chính Syria để giành chức vô địch nhờ 2 bàn thắng trong hiệp nhì của Alireza Naghizadeh và Arsalan Motahari – 2 cầu thủ tiếp tục có mặt trong đội hình xuất phát của Iran trong trận mở màn trên sân Jassim Bin Hamad. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi các học trò của HLV Khakpour nhập cuộc đầy tự tin và có nhiều pha vây hãm khung thành thủ môn Abdul Latif Nassan.
Khi hiệp 1 trôi qua khoảng 20 phút, Iran có cơ hội ngon ăn từ cú sút phạt trực diện khung thành đối phương và Ali Karimi ra chân khá hiểm hóc nhưng tiếc cho cầu thủ mang áo số 7 là người gác đền của Syria kịp ngăn chặn pha bóng này. Thủ môn đội trưởng của Syria thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh của mình giúp đội mình giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên.
Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn thuộc về nhà vô địch Asian Games 2002 với sự cơ động của hàng tấn công. Sau pha bóng suýt thành bàn từ Mahdi Torabi ở phút 58, cuối cùng, Iran cũng có điều họ cần đó là bàn thắng phá vỡ thế bế tắc khi Arsalan Motahari có pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật từ cánh trái, đánh bại 3 hậu vệ đối phương trước khi sút bóng vào góc xa giúp Iran vượt lên trước ở phút 64. Như vậy, đây là lần thứ 2 Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐ U.23 Tây Á 2015 làm khổ Syria sau khi ấn định tỷ số trận CK giải đấu cách đây 3 tháng.
Lúc này các học trò của HLV Muhannad Al Fakeer buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ và họ cũng có cơ hội cho riêng mình với cú sút căng từ xa của Omar Kharbin ở phút 70 nhưng thủ môn của Iran là Mohammadreza Akhbari đã kịp cảnh giác. Chưa kịp hết tiếc nuối, Syria nhận gáo nước lạnh thứ hai chỉ sau đó 2 phút khi Milad Mohammadi xoay xở rất tốt trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo trắng. Trong thời gian còn 2 bên tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên khi trọng tài người Australia Christopher Beath thổi hồi còi tan trận.
Như vậy, sau thắng lợi ở sân chơi khu vực Iran tiếp tục vượt qua Syria ở đấu trường châu lục với cùng tỷ số 2-0, qua đó tràn trề hy vọng giành 1 chỗ ở vòng tứ kết.
TRUNG TÍN
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết Champions League: Porto và Bayern sẽ phải làm nên lịch sử để lọt vào bán kết
-
Antonio Conte: 'Mỗi chiến thắng có giá trị… 6 điểm'
-
Pep bảo vệ quyết định luân phiên đội hình
-
Atletico lại mất điểm, thiệt thêm quân
-
Quỷ đỏ đòi nợ thành công Tottenham, West Ham trở lại tốp 4
-
Jesse Lingard ghi cú đúp, đưa West Ham qua mặt Chelsea chiếm ngôi thứ 4
-
HLV Koeman chỉ trích trọng tài vì từ chối phạt đền
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4
-
Real Madrid thắng El Clasico để lên đỉnh La Liga
-
Salah và Trent tỏa sáng giúp Liverpool thắng ngược dòng Aston Villa