Trước khi bước vào trận đấu với Udinese, triều đại Leonardo ở Inter đã trải qua chuỗi 5 trận thắng liên tiếp (4 ở Serie A, 1 tại Copa Italia), ghi trung bình 3 bàn/trận. Leonardo trở thành HLV có sự khởi đầu cùng Inter tốt thứ hai dưới thời Chủ tịch Moratti (sau Gigi Simoni, 8 trận thắng liên tiếp mùa 1996-1997), còn hơn cả những Roberto Mancini hay Jose Mourinho.
Rất nhiều người, đặc biệt là các tifosi Inter đầy mơ mộng, đã bị đánh lừa bởi những con số quá ấn tượng kể trên. Những trận thắng liên tiếp, với sự trở lại của cặp “sát thủ” Eto’o - Milito, đã khiến người ta quên đi một thực tế: Inter của Leonardo đang rất yếu trong khâu phòng ngự.
![]() |
Di Natate ghi bàn cho Udinese từ quả sút phạt. |
Trong 4 trận thắng đầu tiên với Leonardo, Inter thủng lưới 5 bàn và tất cả đều diễn ra ở các tình huống bóng chết. Inter luôn rơi vào trạng thái bị động ở các pha phạt góc hoặc đá phạt và rồi bị đối phương khai thác triệt để. Sự bùng nổ của Eto’o và các cầu thủ trên hàng công đã che lấp đi khuyết điểm này.
Đến trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Cesena, không “chết” vì các tình huống cố định nhưng cả hai bàn thua của Inter đều có lỗi của hàng thủ. Leo vốn không phải một người am hiểu về phòng ngự, nên cách chiến lược gia người Brazil xây dựng hàng thủ bộc lộ quá nhiều lỗ hổng. Trong đó, điểm yếu lớn nhất là khả năng phòng thủ khu vực. Về điểm này, Inter đang đi trên con đường của người anh em Milan do chính Leo dẫn dắt mùa trước.
Vì lẽ đó, việc Inter phơi áo trước Udinese là điều không quá bất ngờ. Nói đúng hơn, thất bại ở Fruili đã được dự báo trước. Ngay cả giai đoạn thống trị Serie A, dưới thời Mancini và Mourinho, Inter luôn bị Udinese làm cho điên đảo. Vì thế, những vấn đề trong phòng ngự của Inter ở thời điểm này thực sự trở thành “miếng mồi ngon” với Udinese.
Cần lưu ý, Udinese đang là đội bóng có hàng công đáng sợ bậc nhất ở Serie A từ cuối tháng 11-2010 đến nay. Kể từ sau trận thua Roma 0-2, Udinese đã ghi 18 bàn trong 7 trận liên tiếp ở Serie A. Nếu tính riêng từ đầu năm 2011, có đến 2 trận đội bóng vùng Đông Bắc Italia ghi được 4 bàn (Milan, Genoa), và trận còn lại kiếm được 2 bàn (Chievo).
Từ Catania đến Bologna và Cesena đều có thể chọc thủng lưới thủ môn Castellazzi, nên lẽ tất nhiên hàng thủ Inter không thể đứng vững trước sức tấn công vũ bão của Udinese với chân sút đang dẫn đầu danh sách dội bom hiện nay là Di Natale. Bàn thắng mở tỷ số khá sớm của Stankovic cũng không thể tạo nên sự tích cực.
Bàn thua đầu tiên của Inter là sai lầm trong cách kèm người, để Zapata tung cú “đại bác” đánh bại Castellazzi. Bàn thua thứ hai đến sau cú sút phạt tuyệt đẹp của Di Natale. Tình huống dẫn đến bàn thua thứ 3 một lần nữa xuất phát từ điểm cố định. Chưa kể thủ môn Castellazzi còn có một pha cứu thua trong tư thế đối mặt với Pinzi.
Thất bại trước Udinese đã bộc lộ hết vấn đề trong phòng ngự của Inter dưới thời Leo. Cuộc đua còn dài, nhưng nếu điều này không được cải thiện, Inter đừng, hoặc chưa nên nghĩ về Scudetto.
YÊN THANH