Khi tiếp nhận Inter Milan, HLV 50 tuổi bỏ ra số tiền kỷ lục của CLB là 80 triệu euro để mua Romelu Lukaku từ Manchester United. Chưa hết, cựu HLV đội tuyển Ý mượn tiếp đồng đội thất sủng của Lukaku ở Old Trafford là Alexis Sanchez. Lukaku chơi khá ổn với 14 bàn thắng ở Serie A. Trong khi đó, Sanchez lại chấn thương triền miên nên chỉ mới chơi 5 trận và có 1 bàn thắng.
Những cầu thủ Premier League vốn chơi bóng tốc độ đang được HLV Conte lựa chọn như một ưu thế giữa một Serie A chơi chậm chắc. Đó là lý do trong tháng Giêng 2020, ông Conte đã có thêm 3 cầu thủ từ xứ sở sương mù nữa. Đội trưởng Manchester United, Ashley Young gia nhập Inter với giá 1,5 triệu euro sớm tạo dấu ấn với pha kiến tạo chỉ sau 29 phút thi đấu. Ông mua Christian Eriksen từ Tottenham với giá 20 triệu euro là một bất ngờ bởi tiền vệ Đan Mạch nằm trong tầm ngắm của Real Madrid và Manchester United. Cựu HLV Chelsea mượn Victor Moses và đang thương thảo để mượn tiếp một cầu thủ Chelsea khác là Olivier Giroud trong 2 ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng này.
Moses thời Conte cầm quân Chelsea là giai đoạn anh chơi hay nhất. Moses được HLV người Ý xếp vị trí hậu vệ cánh và chơi cực kỳ xuất sắc. Giroud là chân sút chủ lực tới mức ông Conte sẵn sàng bán đi Diego Costa. Tuy nhiên, cả hai mất dạng ở Stamford Bridge sau khi Conte ra đi. Moses bị Chelsea đem cho mượn ở Fenerbahce mùa trước, còn Giroud ngồi dự bị dưới thời của HLV Frank Lampard.
Giới bình luận nhận định Conte thích sử dụng cầu thủ từ Premier League để đẩy cao tốc độ trận đấu (Lukaku), khai thác tốt hai biên (Young và Moses) nhằm tạo ra sự khác biệt từ nay tới hết mùa giải với hy vọng lật đổ Juventus để giành Scudetto đầu tiên kể từ mùa giải 2009-2010 tới nay.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez
-
Thắng danh hiệu cá nhân, Mbappe chuẩn bị chốt tương lai
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
Barca lại “bắt tay” với Man.City?
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk