Inter phải thắng Chievo bằng mọi giá để làm quên đi nỗi nhục bại trận tuần qua. Với bản lĩnh của nhà vô địch, họ thuần phục “Lừa bay” không mấy khó.
Mùa giải đang phơi phới của Inter đã chợt chìm vào tăm tối sau 2 trận thua liên tiếp ở San Siro trước AC Milan và Schalke. Nhưng những thất bại nhất thời đó không đủ để quật ngã được tinh thần và ý chí của nhà vô địch Serie A, mà nó càng thúc đẩy đội quyết tâm giành 3 điểm đêm nay. Chievo sẽ cảm thấy mình xui xẻo khi rơi vào thế đối đầu với con thú bị thương.
Cristian Chivu lãnh thẻ đỏ trận derby nên sẽ vắng mặt trận này vì án treo giò. Nhưng Lucio trở lại sẽ bình ổn được vị trí trung vệ, trong lúc Yuto Nagatomo sẽ lấp vào vị trí hậu vệ trái. Vẫn chưa biết Dejan Stankovic có ra sân hay không, nhưng nếu anh không xuất hiện, Leonardo vẫn sẽ chơi đội hình 4-3-1-2 trước khán giả nhà.
![]() |
Tiền đạo Inter Samuel Eto’o (phải) vượt qua hậu vệ Chievo Bostjan Cesar. |
Trong trận đấu với Sampdoria vừa qua, Chievo đã làm điều mà cả họ lẫn đối thủ “yêu thích”: Chia điểm. Với kết quả an toàn đó, Chievo có 36 điểm, hơn nhóm đèn đỏ 6 điểm và sẽ hoàn tất chiến dịch này bằng 2 trận sân nhà với Bologna và Lecce. Như vậy, “Lừa bay” sẽ thoải mái bước vào trận đấu với Inter mà chẳng lo gì tương lai. Tin tốt cho HLV Stefano Pioli là trận này ông chỉ thiếu mỗi mình Roberto Guana (bị treo giò), khi mà buổi tập gần đây những cầu thủ chấn thương đều đã xuất viện, từ Andrea Mantovani, Gelson Fernandes đến Bojan Jokic.
Pioli bảo rằng “Lừa bay” đang có cơ hội xoáy vào nỗi đau của Inter, nhưng chúng tôi tin là với sự khác biệt về đẳng cấp sẽ bộc lộ trên sân San Siro.
Dự đoán: Inter thắng 2-0
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Bayer Leverkusen trở lại cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe