* 23 giờ ngày 18-9
Trận derby d’Italia đến với 2 CLB “nhiều chuyện” nhất Serie A, Inter Milan và Juventus sau loạt trận châu Âu giữa tuần đầy thất vọng. Ai sẽ quật khởi? Ai sẽ đắm chìm? Mọi người đều có câu trả lời của riêng mình.
Inter và Juventus cùng gây thất vọng giữa tuần, nhưng nỗi niềm mỗi bên mỗi khác. Juventus bị cầm hòa ngay tại Turin trước hàng thủ Sevilla lão luyện và tài ba; còn Inter phơi áo 0-2 ở San Siro trước Hapoel Be’er Sheva, đội bóng vừa để thua Celtic 2-5. Xét ở đấu trường Serie A, trong lúc Juve tự hào với thành tích toàn thắng trước những đối thủ nguy hiểm (như Sassuolo, Lazio và Fiorentina), thì Inter giận dữ và hổ thẹn khi chỉ giành đúng 4 điểm trước 3 đội vốn là chuyên gia tranh trụ hạng (Pescara, Palermo và Chievo). Nhìn vào hành trình đó ta thấy Max Allegri đã sửa chữa được thói xấu khởi đầu kém của mùa trước, còn Inter, có cảm giác như Roberto Mancini đã che đậy điểm yếu của đội quá lâu để đến giờ Frank De Boer không thể khỏa lấp nổi.

Hơn thế, nếu mùa qua Inter khởi đầu với chuỗi trận thành công như hàng phòng thủ chơi chặt chẽ, thì hiện thời, hệ thống chỉ dựa dẫm vào Yuto Nagatomo và Danilo D’Ambrosio, trong lúc trung vệ Joao Miranda và Jeison Murillo chơi như thể bị cột 1 tay sau lưng. Báo chí cũng cho hay các cầu thủ Inter đã đối mặt và kiến nghị HLV De Boer trở về với đội hình 4-3-2-1 sau khi sơ đồ 3-5-2 thất bại 0-2 trước Chievo. Liệu họ sẽ chơi với đôi hình ưa thích hay nhà cầm quân Hà Lan vẫn còn điều bất ngờ trong tay áo?
Dù gì chăng nữa thì lúc này giới cá cược đều nghiêng hẳn về phía Juventus, đội có hàng công mạnh mẽ, hàng tiền vệ năng động hơn và hàng thủ vững chãi hơn. Song bóng đá không thể nói trước được điều gì, bởi một Inter thua Hapoel làng nhàng vẫn có đủ năng lực để gây bất ngờ cho đối thủ mạnh hơn gấp bội. Hãy chờ xem De Boer sẽ tung chiêu gì khi tương lai của ông sẽ ngàn cân treo sợi tóc nếu để thua trận này.
Dự đoán: Hòa 1-1
TIẾN TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Depay muốn tiếp tục chiến đấu tại Barca
-
Griezmann và cái khó của Atletico Madrid
-
Carvalho đến Liverpool để trở thành “cầu thủ hay nhất thế giới”
-
Biết khó, nhưng Bernardo Silva vẫn hướng về Barca
-
De Gea hào hứng về tương lai của Quỷ đỏ
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah