- Thái Lan chia tay
Hy vọng lọt vào bán kết quá hẹp, gần như cầm chắc khả năng bị loại nên HLV Siegfried Held chỉ tung đội hình hai vào thi đấu trong trận cuối cùng này, vắng mặt nhiều trụ cột như Chaiman, Chakamdee, Rungroj… và băng thủ quân được trao cho trung vệ đang khoác áo đội NHĐÁ, Niweat Siriwong.
![]() |
Thong Maen (14, Thái Lan) cắt đứt đường bóng tấn công của Christopher Robert (10, Philippines). |
Lối chơi chậm chạp và mất nhuệ khí chiến đấu, phút 27 mành lưới Thái Lan bị rung lên bởi Emelio Caligdong (13, Philippines), chân sút số 1 của Philippines, cầu thủ đã ghi cả 2 bàn thắng cho họ trong trận thắng Đông Timor cách đây hai ngày.
Cú xỉa bóng khéo léo của anh đã hạ thủ môn Kosin. Ba phút trước khi kết thúc hiệp 1, Atthipol Poolsap (17) kịp san bằng tỷ số 1-1 cho Thái Lan bằng cú sút chân trái trong vòng 16m50.
Dù vẫn tiếp tục thể hiện lối chơi bệ rạc trong hiệp hai, nhưng với dàn cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc, Thái Lan đã không khó để thực hiện cuộc lội ngược dòng trong 45 phút còn lại. Phút 57, sai lầm của thủ môn Michael Casas đã giúp cho Thái Lan nâng tỷ số lên 2-1 do công Sarif Sainui (15).
Vào 15 phút cuối trận, các cầu thủ Philippines dâng lên tấn công và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm cho khung thành Thái Lan. Đáng kể nhất là tình huống đối diện khung thành trống trải nhưng Borromeo (18, Philippines) sút vọt xà. Vào phút 89, Domthaisong, tiền đạo được đưa vào sân từ phút 56 đã ấn định thắng lợi 3-1 cho Thái Lan bằng cú sút căng trong vòng 16m50.
Chiến thắng trên chỉ mang tính thủ tục cho Thái Lan khi trận đấu diễn ra cùng giờ phần thắng đã thuộc về Myanmar. Như vậy, 24 giờ sau khi Việt Nam chia tay sớm với Tiger Cup, nay đến lượt Thái Lan – một “ông lớn” của bóng đá khu vực.
- Myanmar dẫn đầu bảng B
Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hsu Chao Lo (Đài Loan), tuyển Myanmar nhanh chóng đẩy đội hình Đông Timor về phần sân nhà nhờ những pha đan bóng ngắn chuẩn xác. Do phải chịu ngay những pha vây hãm liên tiếp khiến hàng thủ Đông Timor buộc phải phạm lỗi với một tiền đạo Myanmar dẫn đến quả phạt đền ngay phút thứ 4 và hậu vệ Soe Myat Min (7) đã chuyển cơ hội ấy thành bàn thắng cho Myanmar.
![]() |
Tiền đạo Myo Hlaing Win (10, Myanmar) trước hàng phòng vệ Đông Timor. |
Tưởng chừng đội bóng lần đầu tiên dự giải có thể kết thúc hiệp một với kết quả hòa, nhưng không thể vì tiền đạo mới 16 tuổi San Day Thien (21) đã tận dụng tốt tình huống bóng dội ra trước khung thành Đông Timor sút căng từ cự ly gần, giúp Myanmar vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 43. Đó cũng là kết quả của hiệp một.
Hiệp hai, thế trận vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Myanmar và gần như Đông Timor không có lấy cơ hội nào rõ nét. Ngược lại, Myanmar cũng chỉ cần 6 phút khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu để có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng do tiền đạo đội trưởng Myo Hlaing Win (10) thực hiện ở phút 51 một phần là do sai sót của hàng thủ bọc lót người không tốt của Đông Timor.
Sau bàn thắng này, dù Myanmar cũng tạo ra vài cơ hội nữa, nhưng họ đều bỏ lỡ, có lẽ một phần vì mục tiêu hướng đến một trận thắng và bảo toàn lực lượng đã được họ hoàn thành nên cũng chẳng cần phải gắng sức. Với Đông Timor, kết cuộc tay trắng hôm nay chẳng có gì bất ngờ đối với một đội bóng chỉ mới lần đầu gia nhập vào giải bóng đá khu vực.
Ngô Văn-Quốc Khiêm
Lịch thi đấu bán kết
Lượt đi:
Ngày 28-12-2004:
Indonesia – Malaysia
Ngày 29-12-2004:
Myanmar – Singapore
Lượt về:
Ngày 1-1-2005:
Malaysia - Indonesia
Ngày 2-1-2005:
Singapore - Myanmar
Các tin, bài viết khác
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Thái Sơn Nam quận 8 đoạt ngôi hậu tại Giải nữ Futsal TPHCM mở rộng
-
Australian Open 2021: Bencic dời giường, ghế để lấy chỗ tập luyện trong phòng
-
Cầu thủ Quả bóng vàng Việt Nam 2020 tri ân các cựu cầu thủ
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM