Indian Wells 2011 - Bartoli, Yickmayer lọt vào bán kết

Các kết quả ở giải nam
Indian Wells 2011 - Bartoli, Yickmayer lọt vào bán kết

Gặp may trong trận đấu với Kim Clijsters ở vòng 4 (khi tay vợt hạng 2 thế giới người Bỉ buộc phải bỏ cuộc nửa chừng vì chấn thương vai), Marion Bartoli trở nên rất tự tin trong trận đấu ở tứ kết, cô đã đánh bại Ana Ivanovic (Serbia, hạng 21 WTA, từng vô địch Indian Wells 2008) với điểm số thuyết phục 6/5, 7/6 (7-4) để trở thành tay vợt nữ đầu tiên giành quyền vào bán kết giải Indian Wells 2008. Bartoli đã đánh bại “kiều nữ Serbia” bằng một cú đập thuận tay uy mãnh và đặt dấu chấm hết cho sự phản kháng của Ivanovic sau 2 giờ 7 phút. Đây mới là lần đầu tiên sau 9 lần tham gia Indian Wells, Bartoli giành quyền vào bán kết.

Bartoli ăn mừng kiểu “hoang dại” sau chiến thắng trước Ivanovic.

Bartoli ăn mừng kiểu “hoang dại” sau chiến thắng trước Ivanovic.

Các kết quả ở giải nam

Rafael Nadal (Tây Ban Nha) - Somdev Devvarman (Ấn Độ) 7/5, 6/4
Roger Federer (Thụy Sĩ) - Ryan Harrison (Mỹ) 7/6 (7-4), 6/3
Novak Djokovic (Serbia) - Victor Troicki (Serbia) 6/0, 6/1
Richard Gasquet (Pháp) - Andy Roddick (Mỹ) 6/3, 7/6 (7-5)

Thành tích tốt nhất của Bartoli trong quá khứ là lọt đến trận chung kết Wimbledon 2007 - cô đã đánh bại Justine Henin ở bán kết trước khi thúc thủ trước Venus Williams ở trận chung kết. Từ đó cho đến nay, Bartoli đã chơi rất thất thường. Có thể nói, việc lọt đến bán kết Indian Wells 2011 là một thành tích rất khả quan với tay vợt 26 tuổi hạng 17 thế giới. Đó là lý do Bartoli đã có màn ăn mừng chiến thắng… hơi “hoang dại” ngay trên sau trận đấu với Ivanovic.
Sau màn ăn mừng đó, cô gái người Pháp đã chạy đến khán đài để ôm hôn cha của mình - HLV, Tiến sĩ Walter Bartoli. Cô sung sướng cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu: “Tôi thật sự cảm thấy vô cùng phấn khích và rất là hạnh phúc vì đã lọt vào trận bán kết ở đây lần đầu tiên. Ở ván đấu thứ 2, tôi nghĩ là cả hai chúng tôi đều đã chơi tốt”.

Bartoli chính là tay vợt nữ… già nhất vẫn còn trụ lại được ở Indian Wells 2011 tính cho đến thời điểm này. Phải cạnh tranh với những tay vợt trẻ trung, sung sức hơn, dưới cái nắng chói chang và nhiệt độ khoảng 32 độ C ở khu Indian Wells Tennis Garden, Bartoli cho biết đó vốn không phải là chuyện dễ dàng: “Tôi cảm thấy mệt mỏi và rất nóng. Tôi cảm giác có thứ gì đó đang nhộn nhạo ở trong bao tử của tôi, và sau đó, thể lực như trôi tuột đi đâu mất. Ở những thời điểm đó, chỉ có… sự kỳ diệu mới còn trụ lại đến giây phút cuối cùng”. Như vậy, ở bán kết, Bartoli sẽ đụng tay vợt đồng hương của Clijsters - Yanina Wickmayer, vừa xuất sắc đánh bại Shahar Peer với điểm số 6/3 trong cả 2 ván đấu. Không cần biết kết quả trận đấu này ra sao, chắc chắn Wickmayer sẽ quay trở lại tốp 20 thế giới sau giải đấu.

TIỂU SIÊU

Tin cùng chuyên mục