Nerazzurri đang đánh mất chính mình
Tiền đạo đang là mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid đã ghi bàn thắng thứ 18 trong 20 lần ra sân ở Serie A, nhưng anh bực bội khi đội để vuột chiến thắng ở phút cuối cùng trên sân Artemio Franchi: “Ghi 18 bàn trong 20 trận là một con số bình quân tốt, nhưng tôi không thích ghi những bàn thắng mà không mang lại chiến thắng cho đội mình”.
Anh không giấu vẻ bực bội trong cuộc phỏng vấn của Inter TV: "Chúng tôi đã có một màn trình diễn tồi và thực sự may mắn khi ghi được bàn mở tỷ số. Chúng tôi lẽ ra phải chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng, nhưng rốt cuộc đội thiếu khát vọng và để đối thủ gỡ hòa”.
Bà lão 80 cũng biết Inter thiếu trung vệ!
Trận hòa này có thể khiến Inter tụt lại sau tốp đầu bảng đến 8-9 điểm nếu Juventus và Napoli cùng thắng Cagliari và Verona đêm nay. HLV Luciano Spalletti phàn nàn rằng đội đánh rơi chiến thắng vì thiếu trung vệ, bởi khi Ranocchia chấn thương, ông buộc phải điều hậu vệ cánh Davide Santon vào giữa và đó là cơ hội để Giovanni Simeone ghi bàn gỡ hòa cho Fiorentina ở phút cộng thêm. HLV hói đầu sau đó phát điên khi phóng viên hỏi rằng liệu Inter còn yếu ở nhiều khu vực: “Các bạn hỏi tôi câu này từ đầu mùa giải. Tôi đã trả lời đến 750 lần, nhưng nay lại nghi hỏi lần nữa. Sao không đếm quân số của đội để biết Inter mạnh ở đâu và yếu chỗ nào. Ngay đến bà lão 80 cũng biết là Inter thiếu trung vệ mà”.