Lời tiết lộ của Zlatan Ibrahimovic có thể khiến giới mộ điệu và Ban lãnh đạo Milan mừng hết lớn. Chuyện ngôi sao Thụy Điển muốn sang Milan có thể tháo gỡ nút thắt của cuộc thương thảo vốn có thể bị hủy bỏ vì chuyện giá chuyển nhượng và mức lương kinh hoàng…
![]() |
Zlatan Ibrahimovic (trái) cười vui khi bắt tay Ronaldinho trong trận tranh Cúp Joan Gamper lần thứ 45 |
"Gáo nước lạnh" của Raiola
Trong lúc cuộc thương thảo giữa Barcelona và Milan đang diễn biến phúc tạp thì người đại diện của Zlatan Ibrahimovic đã tìm cách làm nguội lạnh tham vọng của CLB Italia khi cảnh báo CLB xứ Catalan là cầu thủ sẽ không chịu cắt giảm lương và việc đem cho mượn là điều sỉ nhục. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell tiết lộ: “Cuộc thương thảo chỉ mới bắt đầu. Vấn đề chỉ là cho mượn hay bán đứt, nhưng Milan sẵn lòng trả lương cầu thủ. Cái giá chuyển nhượng 40 triệu euro nằm ngoài tầm với của Milan, song, họ có thể trả phân nửa mức lương 12 triệu euro/mùa”.
Tuy nhiên, người đại diện cầu thủ là Raiola lại nhảy vào phá đám khi nói trên tờ nhật báo Thụy Điển Aftonbladet: “Nếu Milan đến với Barcelona vì Zlatan thì không có nghĩa là chúng tôi sẽ đồng ý với Milan. Ibrahimovic có hợp đồng 4 năm và sẽ ở lại bởi vì Barcelona là CLB kỳ diệu. Nếu một ai đó thuyết phục chúng tôi đâu là con đường tốt nhất để đi thì chúng tôi sẵn lòng nghe. Nhưng đề án phải thực sự tốt và cho đến giờ, tôi chẳng nghe được điều gì tốt lành cả”.
Raiola quả quyết là Zlatan “sẽ không chịu cắt lương. Bạn không thể đặt mua một chiếc xe bóng lộn Rolls Royce để rồi nhận thức là mình không có đủ số tiền cần thiết. Cho mượn ư? Đó là điều không thể. Đó là một sự sỉ nhục. Khi bạn rời khỏi một CLB như Barcelona, bạn sẽ chia tay vĩnh viễn”.
Nhưng Zlatan lại sẵn lòng đi
Vài giờ sau “gáo nước lạnh” của Raiola, Zlatan Ibrahimovic đã tìm cách hâm nóng bầu không khí bằng tuyên bố gây sốc khiến nhiều người không tin được những gì mình nghe thấy. Tiền đạo Thụy Điển đã mở toang cánh cửa cho Milan khi tiết lộ trên đài Sky Italia: “Guardiola không nói chuyện với tôi trong 6 tháng qua. Kể từ khi tôi đến đây, ông ấy chỉ nói chuyện với tôi đúng 2 lần. Tôi chẳng hiểu lý do vì sao nữa, nhưng thực tế là ông ta chẳng thèm nói chuyện với tôi. Tôi cần sự cảm thông để vui sống. Ở Barcelona, tôi vẫn ổn định, nhưng lại gặp rắc rối với nhà cầm quân”.
Anh khẳng định đó là lý do mấu chốt và thái độ của Pep tất nhiên là có chủ định: “Các giám đốc bảo tôi rằng họ không muốn để tôi ra đi, nhưng ngược lại, làm thế nào tôi có thể ở lại đây khi HLV không nói chuyện với tôi?”.
Anh cũng thừa hiểu là rất khó tìm thấy đối tác khi giá chuyển nhượng và mức lương của anh quá cao. “Milan ư? Tôi không biết cuộc thương thảo diễn biến đến đâu rồi, nhưng tôi thích chơi với Ronaldinho”.
Vài giờ trước đó, Ronaldinho đã lên tiếng kêu gọi Ibra sang Milan. Trong cuộc phỏng vấn của tờ El Mundo Deportivo, Ronaldinho nói: “Tôi không biết liệu Ibrahimovic có đến Milan để hình thành bộ ba tấn công thần sầu với tôi và Pato hay không, nhưng ý tưởng được chơi bên cạnh một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới làm tôi thích thú đến độ mê say. Nếu Ibra ký với Milan thì đó sẽ là bản hợp đồng hoàn hảo”.
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Ronaldo phàn nàn truyền thông đã 'nói dối' về tương lai anh ở Man Utd
-
Bernardo Silva quyết định tiếp tục với Man.City
-
Người giàu nhất thế giới muốn mua Man.United
-
Sergio Ramos: 'Tôi đã cười rất nhiều vì những tin đồn!'