Hai “thương vụ” gây đình đám dư luận trong suốt thời gian vừa qua - Zlatan Ibrahimovic chuyển từ Inter Milan ở Serie A sang Barcelona ở La Liga, Samuel Eto’o chuyển từ Barcelona sang Inter Milan - đã sắp hoàn tất.
Trong khi tay săn bàn người Thụy Điển Ibrahimovic đã rời khỏi trại tập huấn của Inter Milan (Inter Milan và ông Jose Mourinho đang “trú đóng” tại Mỹ để tập luyện trước mùa giải 2009 - 2010) và bay về châu Âu ký bản hợp đồng để đến với sân Nou Camp, tiền đạo người Cameroon Eto’o đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Inter…
![]() |
Ibrahimovic (trái) đang nói chuyện chia tay với Mourinho. |
Sau buổi họp mặt với các quan chức Inter ở thành phố Milan, ông Josep Mesalles - đại diện của Eto’o - cho biết một thỏa thuận miệng đã được 2 bên cùng thống nhất và ông này sẽ bay sang Barcelona để giải quyết thêm một số vấn đề khác vướng mắc xung quanh.
Phát biểu trên Thông tấn xã ANSA sau khi rời buổi gặp gỡ, Mesalles nói: “Vấn đề mắc mứu còn lại duy nhất là Eto’o vẫn chưa đồng ý với chuyện tiền thưởng mà Barca phải trả cho anh khi đẩy anh sang Inter. Mọi chuyện nên được giải quyết rốt ráo trong vòng một tuần hoặc gần như như vậy”.
Trong khi đó, Ibrahimovic đã giã biệt HLV trưởng Mourinho, các đồng đội Inter và bay về quê nhà Thụy Điển. Ibrahimovic đã hoàn tất những thỏa thuận cuối cùng và sẵn sàng đặt bút ký vào bản hợp đồng với Barcelona.
Vướng mắc duy nhất của “thương vụ” này cũng là… tiền. Ibrahimovic khó có thể chấp nhận việc cắt giảm mức lương xuống dưới 9 triệu euro/năm. Tuy nhiên, vấn đề này có thể dễ giải quyết, vì mức thuế bị đánh ở Tây Ban Nha thấp hơn ở Italia, nghĩa là thu nhập của Ibrahimovic sẽ “không đến nỗi nào”.
Cả Inter lẫn Barca đều hy vọng rằng các “thương vụ” “trao đổi” giữa 2 bên sẽ nhanh chóng hoàn tất cho đến ngày thứ hai tuần sau (27-7).
Chưa biết Barca (vừa mua thêm tiền đạo trẻ người Brazil Keirrison từ Palmeiras nhưng nhiều khả năng sẽ mang anh này cho AS Roma mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm) sẽ “lời lỗ” thế nào, chỉ biết với những động thái vừa qua, Inter vụt nổi lên như là một thế lực mới rất mạnh, rất cứng cựa. Với tài cầm quân của Mourinho, với đội hình “dày cơm” hơn hẳn mùa rồi, Inter sẽ là một thách thức không nhỏ của Real Madrid…
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Làm thế nào gỡ rối cho Man United: Mua Casemiro hay Aubameyang?
-
Chủ nhà Campuchia sẽ bán bản quyền truyền hình SEA Games 32
-
Lê Quang Liêm thua trận đầu tiên cờ nhanh trước đại kiện tướng người Mỹ
-
Van Dijk nói Darwin Nunez phải kiểm soát bản thân để tránh thẻ đỏ
-
YouTuber Jake Paul: UFC chưa bao giờ tăng lương các võ sĩ, Thomas Tuchel có thể KO Antonio Conte
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn
-
Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Serie A không có trận hòa ngày đầu mùa
-
Western & Southern Open: Daniil Medvedev muốn Novak Djokovic ở US Open, nhưng phải lo thân trước đã
-
Các kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quang Thuấn, Thanh Bảo tháng 11 về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc