
Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) vừa cho biết họ muốn Australia đứng ra đăng cai tổ chức giải VĐTG điền kinh vào năm 2019. Tuy nhiên, tổ chức điền kinh hàng đầu thế giới này cũng thẳng thắn cảnh báo LĐĐK của đất nước xứ sở chuột túi rằng bất kỳ động thái nào nhằm rời bỏ làng điền kinh châu Đại Dương để… chuyển sang làng điền kinh châu Á đều sẽ bị ngăn chặn và cấm đoán.
Có thể hiểu IAAF đang chơi chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt” với AA (LĐĐK Australia). Một mặt, họ đưa ra “mồi nhử” là suất tổ chức giải VĐTG điền kinh, mặt khác, họ răn đe tổ chức này bằng một tuyên bố thẳng thắn, rằng nếu AA có ý định “bỏ chạy” sang châu Á như điều mà Liên đoàn bóng đá Australia từng làm và đã thành công, có thể sẽ không có giải VĐTG điền kinh nào diễn ra tại Australia.
Thực tế, Australia rất muốn tổ chức một giải VĐTG, đất nước từng tổ chức Olympic này đã thất bại trong nỗ lực đăng cai giải VĐTG đẳng cấp Premier liên tiếp trong các năm 2009 và 2011 (thành phố Brisbane đã thất bại trong các nỗ lực vận động của mình…).
Chủ tịch IAAF Lamine Diack cho biết trong buổi thăm viếng một trung tâm huấn luyện điền kinh mới ở Melbourne hồi đầu tuần: “Giải VĐTG 2019 đang mở rộng cửa và tôi đã nói với Chủ tịch AA Rob Fildes rằng: “Không thể nói là chúng tôi không muốn giải tổ chức trên đất nước của bạn, hãy bắt tay ngay vào công việc từ bây giờ”. Đất nước Australia xứng đáng có một giải VĐTG điền kinh”.
Vào tháng 9 năm nay, thành phố Daegu của Hàn Quốc sẽ đứng ra tổ chức giải VĐTG điền kinh 2011. Trong khi đó, thành phố Moskva của Nga sẽ là địa điểm tổ chức giải VĐTG điền kinh năm 2013. Giải VĐTG điền kinh 2015 sẽ lại diễn ra ở SVĐ lừng danh thế giới - sân Tổ chim, địa điểm tổ chức môn điền kinh ở Olympic mùa hè Bắc Kinh 2008. Australia rất thèm khát được… một lần y như thế.

Chủ tịch IAAF Lamine Diack trong một buổi họp báo gần đây.
Có vẻ như AA không quá quan tâm đến “mồi nhử giống như một chiếc bánh vẽ”. Theo Chủ tịch AA - ông Rob Fildes, việc đăng cai tổ chức một giải VĐTG là một nhiệm vụ rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi nguồn tài chính dồi dào từ một trong những thành phố “dũng cảm” của đất nước Australia rộng lớn: “Đó sẽ là vấn đề của một thành phố ở Australia, một thành phố muốn đứng ra đảm đương trọng trách và thật sự muốn theo đuổi nó một cách sát sao dưới sự hướng dẫn tận tình của AA chúng tôi. Giải VĐTG là thứ gì đó mà chúng tôi rất muốn có, nhưng chúng tôi cũng phải tìm ra một thành phố tận lực đến cùng và một bang phía trên cũng muốn theo đuổi điều đó đến cùng…”.
Câu nói kiểu “không quá hào hứng” của Fildes lý giải việc ông lên kế hoạch bay sang Nepal vào tuần sau để… thuyết phục LĐĐK châu Á (AAA) cho phép các VĐV điền kinh Australia được tham gia thi đấu ở các giải đấu thuộc khu vực châu Á, trước mắt là ở giải vô địch điền kinh châu Á sẽ diễn ra ở Kobe (Nhật Bản) vào cuối năm nay. Dù ông Fildes đã xác nhận thêm một lần nữa là AA vẫn cam kết không xa rời LĐĐK châu Đại Dương (OAA), nhưng những hành động của ông đang khiến người ta nghĩ đến… “sự kiện bóng đá thứ 2” sau năm 2006, khi Australia quyết tâm rời bỏ châu lục đích thực của mình để tìm đường đến một châu lục có tiềm năng nhất thế giới.
Đó là lý do ông Chủ tịch IAAF Diack vẫn quyết tâm quán triệt quan điểm của mình: “Châu Á đã mang lại cho nhiều VĐV những cơ hội tuyệt vời để tranh tài ở đẳng cấp quốc tế, và với điền kinh Australia, việc thi đấu ở những đấu trường lớn của châu Á sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn lao. Dù vậy, Australia vẫn trực thuộc ở trong IAAF và về cơ bản họ vẫn là một thành viên của làng điền kinh châu Đại Dương, đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi. Tham gia thi đấu thì được thôi, nhưng việc sát nhập không phải là một lựa chọn giống như trong bóng đá. Các bạn sẽ thấy các VĐV Australia thi đấu ở những giải vô địch trong khuôn khổ châu Á, nhưng không phải ở châu Á… thật sự”.
IAAF không phải là FIFA, và đương nhiên họ không hề muốn OAA trở nên suy yếu như OFC (Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương) sau sự ra đi của FFA (LĐBĐ Australia). Tuy nhiên, nỗ lực cấm đoán và chiếc “mồi nhử” mà IAAF đưa ra liệu có thành công được hay không? Điều đó chỉ có thời gian có thể trả lời. Còn hiện tại, gần như chắc chắn là các VĐV Australia sẽ hiện diện ở giải vô địch châu Á.
HOÀNG DƯƠNG