
Một thế hệ tấn công mới đã được khai sinh qua trận Brazil - Scotland 2-0. Bộ ba Neymar, Lucas và Leandro Damiao đang được xem là hy vọng mới cho Brazil ở World Cup 2014...
Ronaldinho không được HLV Menezes trọng dụng. Alexandre Pato và Nilmar cùng bị chấn thương. Vì vậy, tâm điểm của Brazil ở trận giao hữu vừa qua với Scotland là 3 gương mặt trẻ măng: Neymar (19 tuổi), Leandro Damiao (21) và Lucas (18). Trong đó, Neymar đã có 2 lần thi đấu cho đội tuyển trước trận cầu này, còn Leandro và Lucas thì chưa lần nào. Nhưng tuổi trẻ tài cao. Họ đã giúp Brazil thắng 2-0 trong một trận đấu áp đảo mà tỷ số hoàn toàn có thể là 6-0.

Neymar mừng bàn thắng.
Đây hoàn toàn không phải là một sự tỏa sáng bất chợt. Neymar và Lucas đã làm rung chuyển giải vô địch U-20 Nam Mỹ hồi tháng trước. Ở đó, Neymar đã ghi 9 bàn thắng, Lucas ghi 4 bàn. Còn Leandro, thành tích 13 bàn cho Internacional mùa này khiến Mano Menezes không thể không triệu tập anh vào đội tuyển. Và khi gặp Scotland, bộ ba này chứng tỏ họ hoàn toàn có thể trở thành bộ khung mới cho Brazil ở World Cup 2014.
Với Lucas, ấn tượng nằm ở chỗ cầu thủ này đã thực hiện không dưới 2 cuộc đột phá “y như Messi”. Với Leandro, đội tuyển Brazil có thêm một phương án thi đấu mới, một phương án ít khi nào được các thế hệ trước đây sử dụng. Đó là bóng bổng. Leandro chơi bóng bổng thực sự tốt vì anh ta không chỉ cao mà còn có sức bật tuyệt vời và đương nhiên là kỹ thuật cũng rất tốt. Ngay trong giai đoạn đầu trận, Leandro đã có một cú đánh đầu trúng xà ngang Scotland sau một quả phạt góc. Chẳng trách gì những quả rót bóng bổng của Brazil luôn nhắm tới vị trí cầu thủ này.
Nhưng nhân vật chính vẫn là Neymar. Anh nổi bật không chỉ vì đôi giày xanh tím, đôi vớ trắng kéo lên trên đầu gối, mái tóc Mohican với gương mặt trông cứ như một cậu choai choai lạc vào sân thi đấu của người lớn. Neymar nổi bật còn vì tốc độ, đôi chân tuyệt khéo với lực sút mạnh không biết lấy từ đâu ra trong cái cơ thể mảnh khảnh đó.
Gần như chỉ cần vẩy nhẹ cổ chân phải một cái, Neymar đã có thể tung ra một cú sút 25 thước mạnh như trái phá sau khi nhanh nhẹn kéo bóng vào một khoảng trống trước khung thành. Cũng chỉ cần xoay hông nhẹ một cái, Neymar đã chỉnh ngay một cú sút điệu nghệ vào góc lưới để mở tỷ số ở cuối hiệp một. Đến phút thứ 77, vẫn là Neymar tự tìm được và thực hiện thành công quả phạt đền ấn định tỷ số 2-0. Đây là bàn thắng thứ 3 của anh trong 3 lần khoác áo Brazil.
“Khi bạn sử dụng tiền đạo mới, đặc biệt là khi một trong số đó mới ra sân lần đầu, đó là một canh bạc”, HLV Mano Menezes nói, “Nhưng cả đội hình đã chơi tốt, mang lại sự an toàn cho các tiền đạo để họ thoải mái phát huy trình độ. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp cho họ. Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay, trong trận thắng 2-0 này, đã một lần nữa tái khẳng định những gì chúng ta đã thấy ở đội U-20. Mặc dù vậy, vẫn thật ngạc nhiên khi họ chơi tốt như thế, bởi họ còn thiếu kinh nghiệm”.
Menezes nói thêm rằng khán giả Brazil có thể buồn lòng nếu Neymar chuyển sang Anh thi đấu ở Premier League (đã từ lâu Chelsea nhắm tới cầu thủ này), nhưng nhiều khi như vậy lại tốt cho Neymar hơn: “Bởi vì chẳng những tài nghệ của Neymar chẳng mất đi mà biết đâu cậu bé này lại còn khỏe hơn, thoát khỏi các hậu vệ tốt hơn. Được như thế thì sẽ có lợi cho sự tiến bộ”.
Cũng theo Menezes, trận thắng Scotland còn quan trọng ở chỗ nó đã chặn đứng cái mạch thất bại (Brazil liên tiếp thua Argentina và Pháp trước đó). “Chúng tôi đang xây dựng một đội bóng”, ông nói tiếp, “Và khi đang thay đổi nhiều thứ như thế này thì không phải trận nào cũng thắng. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng thắng tất cả các trận. Hôm nay, chúng tôi đã thắng được một trận”.
Tiến Minh tổng hợp