![]() |
Tay đua Mai Nguyên Hưng (Q1 -TMN) về nhất chặng 2 |
Hôm qua 15-8, các cua-rơ gặp đôi chút khó khăn ở chặng thứ nhì từ TP Long Xuyên đi TP Rạch Giá với chiều dài 126km. Khi vào ngã ba Lộ Tẻ - Châu Thành hướng đi thị trấn Tri Tôn, do đường quá hẹp nên không thể tạo ra những cuộc bứt phá, dù ngay sau khi xuất phát, các tay đua đã chủ động áp dụng các bài tấn công cá nhân và nhóm. Khi cách thị trấn Tri Tôn chừng 15km, 4 cua-rơ Mai Nguyễn Hưng (Q1-Thép Miền Nam), Nguyễn Văn Huống (BVTV An Giang), Lê Văn Động (Cần Thơ) và Nguyễn Nam Hiệp (Cần Thơ) lập tức thoát đi, bỏ cách tốp sau hơn một phút.
Tuy nhiên, tốp hai vẫn kiên trì bám đuổi phía sau. Trong số 7 cua-rơ ở tốp này, Bình Dương chiếm tới 3 người. 7 cua-rơ này nhanh chóng nhập vào tốp đầu và thay phiên nhau bứt phá với tốc độ cao. Có những thời điểm, họ bỏ cách nhóm sau tới hơn 4 phút, đồng thời thẳng tiến về đích.
Cuộc chiến ở đích đến mới thực sự căng thẳng, khi cách khoảng 500m, cua-rơ Mai Nguyễn Hưng (Q1-Thép Miền Nam) bất ngờ trổ nước rút, qua mặt Huỳnh Tâm Hiển (QK7) cùng Nguyễn Nam Hiệp (PBCB Cần Thơ) để giành áo Xanh thắng chặng với tổng thời gian 3:13:53 giây (tốc độ trung bình 38,990km/giờ).
Như vậy, sau hai chặng, áo Vàng tạm thời được chuyển về cho Huỳnh Tâm Hiển (QK7) với thời gian 6:50:00. Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang) xếp nhì với 6:50:33, trong khi hạng ba thuộc về Trần Lê Quang Tín (CTN-MT Bình Dương) với 6:50:36.
nội dung đồng đội, Công ty CTN-MT Bình Dương tạm dẫn đầu với thời gian 20 giờ 34 phút 42 giây. Domesco Đồng Tháp Vinasun (hạng phong trào) xếp nhì với 20:38:53, Vĩnh Long xếp thứ ba với 20:40:30.
Sáng nay 16-8, các cua-rơ sẽ bước vào thi đấu chặng 3 (từ TP Rạch Giá đi TP Sóc Trăng) với chiều dài 145km.
NGUYỄN NHÂN
Các tin, bài viết khác
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Mất nhà tài trợ, bóng chuyền hạng A chỉ thưởng 200 triệu thay vì 1 tỉ đồng
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE