Nói đến Paolo Maldini, không ai trong giới hâm mộ bóng đá, nhất là các fan nữ không biết đến một chàng trai tóc xõa dài chấm vai, đôi mắt đẹp, khuôn mặt cực kỳ điển trai, đeo băng thủ quân, giữ vị trí trung vệ, với lối chơi vô cùng hào hoa, đúng mực. Một “quí ông bóng đá” đúng nghĩa.
Và ngày 16-2 vừa qua, khi “lão tướng” Paolo Maldini được tung vào sân thay Marek Jankulovski ở phút 68 trong trận AC Milan hòa Parma 0-0, anh đã chạm vào con số 1.000 trận đấu chơi cho cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Một kỷ lục mới không chỉ của làng bóng Ý. Maldini chơi 861 trận cho AC Milan, 126 trận cho tuyển Ý, một lần xuất hiện trong màu áo tuyển Olympic và 12 lần chơi cho đội tuyển U 21.
Trả lời phỏng vấn báo chí, Maldini năm nay 39 tuổi cho biết: “Tôi hiện cảm thấy rất khỏe mạnh. Nếu bạn không tập luyện chuyên cần, bạn sẽ không thể sẵn sàng để chơi với những cầu thủ trẻ trung hơn bạn trong những năm qua”.
Thành tích của Paolo Maldini trong màu áo AC Milan thật đáng nể, với 7 lần vô địch Serie A, 5 lần đoạt Champions League, 1 lần đoạt Cúp nước Ý, 3 lần đoạt Cúp Liên lục địa, 5 lần đoạt Siêu cúp châu Âu và 5 lần đoạt Siêu cúp nước Ý. Anh đã có 8.400 ngày chơi cho AC Milan, kể từ khi gia nhập đội bóng áo sọc “đỏ-đen” chơi trận đầu tiên gặp Udinese ngày 20-1-1985.
Trên bình diện đội tuyển, Paolo Maldini cùng đoàn quân “áo màu thiên thanh” đoạt World Cup 2006, hạng nhì World Cup 1994 (sau khi thua Brazil trong loạt sút 11m luân lưu) và thua tuyển Pháp trong hiệp phụ ở trận chung kết Euro 2000.
“Huyền thoại” Paolo Maldini nhận định AC Milan khó lòng tranh chức vô địch Serie A mùa này, vì đang kém đội đầu bảng Inter Milan đến 21 điểm, nhưng anh tin vào khả năng của đội nhà sẽ giành chức vô địch Champions League lần thứ 6.
Bóng đá quốc tế thường tôn vinh các huyền thoại bóng đá của mình, dựa vào các con số thống kê đầy ý nghĩa. Bóng đá Việt Nam cũng không thiếu những huyền thoại cho riêng mình, nhưng lại thiếu những người có trách nhiệm thu thập những con số thống kê cho cầu thủ mình. Mà cái gì thiếu tức là còn yếu.
KIM PHƯỢNG
Các tin, bài viết khác
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân
-
Anh Đức mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Ngoại binh “khủng” không khủng như kỳ vọng
-
Anh Tú chấn thương, khả năng vắng mặt ở những trận đấu tới
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2022 bổ sung thêm giải Hoa khôi
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong