Nhà cầm quân 46 tuổi người Tây Ban Nha được kỳ vọng với sự trẻ trung của mình sẽ thay đổi một Arsenal vốn rất trì trệ trong thời gian cuối nhiệm kỳ 22 năm của Arsene Wenger.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến 2 thất bại trước Man.City và Chelsea, trung vệ huyền thoại 51 tuổi của Pháo thủ đã chán nản đánh giá: “Sau Arsene, tôi từng rất hào hứng với viễn cảnh của một sự thay đổi. Tuy nhiên, ngay từ đầu ở trận gặp Man.City, đó vẫn là một màn trình diễn của Arsene. Tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Mọi người đều biết những gì Arsenal đang thiếu, đó là chất thép, là năng lực phản ứng trước khó khăn. Đến sau trận gặp Chelsea, tôi đã có thể khẳng định rằng chẳng có sự thay đổi nào cả”.
Tony Adams, người đã chơi 669 trận trong sự nghiệp cùng Arsenal, đánh giá thêm: “Giám đốc điều hành Ivan Gazidis đã cố đi tìm một “HLV trưởng” hơn là “một nhà quản lý”, vì Arsenal không muốn có thêm ai đó có sức mạnh và tầm ảnh hưởng quá lớn như Arsene từng có. Nhưng cũng đồng thời, họ vẫn muốn xoa dịu những người hâm mộ bằng phong cách chơi tương tự như Arsene. Họ không muốn mất ý thức hệ về một “lối chơi đẹp”. Tôi không nghĩ họ sẽ thành công theo cách đó. Bởi thực tế, đang có nhiều CLB đang làm tốt hơn, có trong đội hình những cầu thủ giỏi hơn và họ có nhiều tiền hơn. Vì vậy, tôi chúc Arsenal may mắn, nếu họ nghĩ rằng đang cố gắng để vượt qua Man.City”.
Các tin, bài viết khác
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà
-
Hàng phòng ngự khiến Bayern Munich văng khỏi Cúp Quốc gia
-
Man.City lên hạng 3 trong ngày Tottenham bị cầm hòa trên sân nhà
-
Pep lý giải bất ngờ về màn quật khởi của Man.City
-
Vì sao Lampard không bao giờ mất niềm tin vào Werner
-
HLV Solskjaer: “Liverpool sắp phải chào đón đối thủ rất mạnh!”
-
Pogba đưa Quỷ đỏ lên ngôi đầu, Sheffield United đã biết thắng
-
HLV Solskjaer liên tục ca ngợi chất lượng đội hình