Trận đấu đáng chú ý nhất về mặt chuyên môn là cặp đấu trên sân Kiên Giang, nhưng ở vòng này sẽ xuất hiện nhiều cuộc “chạy lũ”, từ việc Huda Huế và Nam Định gắng gượng để tìm hy vọng cho đến SQC.Bình Định buộc phải “xóa dớp” sân nhà khi tiếp CLB TPHCM. Vòng này còn thêm một thử thách cho Sài Gòn.XT khi đến sân Đồng Nai, nơi mà đội chủ nhà vốn bất bại từ đầu giải…
|
Trận cuối cùng giải hạng Nhất năm 2010: SQC.Bình Định thất thủ trước CLB TPHCM 1-2. Ảnh: Nhật Anh |
"Cú nhảy" cuối cùng trên sàn Quy Nhơn
Có thể ví như vậy với tình thế mà HLV Nguyễn Ngọc Thiện đang gặp phải khi thứ hạng của SQC Bình Định đang tụt dần mà trận thứ 3 liên tiếp mất điểm trên sân Quy Nhơn đã đẩy đội bóng đất võ ra khỏi tốp 3. Dù không đến mức căng thẳng về tính đối đầu như 2 trận trước đó gặp Than Quảng Ninh và Sài Gòn XT, nhưng với riêng Bình Định thì trận gặp CLB TPHCM mang tính quyết định rất lớn. Không chỉ ở việc chủ nhà có quay lại với đường đua hay không mà kể cả chiếc ghế HLV trưởng mà ông Thiện đang ngồi sẽ không còn chân để mà… rung nếu như SQC.Bình Định lại không thành công.
Lần sau cùng 2 đội gặp nhau là trận đối đầu vào cuối mùa trên sân Thống Nhất, trận đấu mang đậm chất bi-hài ở hiệp 2 khi mà khoảng nghỉ giữa 2 hiệp, Bình Định đã biết chắc mình… trụ hạng từ diễn biến trên sân Long Xuyên nên không còn hơi mà chiến đấu tiếp và việc cầu thủ đội khách chơi như mơ màng trong hiệp 2 đã giúp CLB TPHCM lội ngược dòng để kịp giành vé trụ hạng. Bàn thì thế, nhưng trong thời điểm hiện nay, khách đang thua sút SQC.Bình Định về mọi mặt, nhất là lực lượng đã yếu lại còn thiếu khi 2 tiền đạo Jackson và Ngọc Tùng tiếp tục vắng mặt. Trong lúc đó, SQC.Bình Định có đầy đủ đội hình, nhưng đang thua về tâm lý thi đấu. Thực tế thì cầu thủ SQC.Bình Định đang rơi vào trạng thái khủng hoảng về mặt tinh thần nên đây là cơ hội không nhỏ cho CLB TPHCM tận dụng. Chính tâm lý thoải mái theo kiểu có điểm càng tốt còn nếu thua cũng chẳng sao của đội khách sẽ gây nhiều khó khăn cho đội chủ sân Quy Nhơn vào chiều nay.
Ở mùa bóng trước, CLB TPHCM có được dàn cầu thủ mạnh nhất khi ấy nhưng đã rời sân Quy Nhơn với thảm bại 1-6 nên nếu chiều nay, nếu khách lại trắng tay cũng không là điều lạ. Vấn đề là những thể hiện của SQC.Bình Định trong trận này sẽ như thế nào và họ có đủ bản lĩnh để gượng dậy trong giai đoạn khó khăn hay không? Đó mới là điều quan trọng. Dự đoán: 2-0
Và trận "Derby miền Tây" trên sân Kiên Giang
| |
Chỉ cần giành 3 điểm, chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trở lại tốp 3, bất kể các diễn biến trên những sân khác. Nhưng ở lượt đấu này còn có cuộc đối đầu khá hấp dẫn giữa 2 đội được xem là “kẻ phá bĩnh” ở mùa bóng 2011, đó cũng là những hiện tượng thú vị, nhất là từ đội chủ nhà - Kienlongbank Kiên Giang.
Sau 10 lượt đấu, Kienlongbank KG chỉ 1 lần thất bại trước Sài Gòn.XT bởi bàn thắng vào những giây cuối của thời gian bù giờ. Các trận còn lại, họ đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà về sau này là sự thán phục về ý chí, tinh thần chiến đấu. Tân binh Kienlongbank KG sẽ là thách thức không nhỏ cho người hàng xóm An Giang vào chiều nay, nhất là trận này mang tính quyết định cho chủ nhà giành vị trí nhì bảng mà An Giang đang nắm giữ. HLV Lại Hồng Vân cũng không quá xa lạ gì lối chơi và con người của đối phương, nhất là họ chơi khá bốc mỗi khi đụng những đối thủ được đánh giá trên cơ. Trong khi đó, An Giang lại không mạnh khi chơi trên sân khách, nhưng nếu thận trọng ở trận này thì họ vẫn có cơ để lấy điểm bởi thực tế 2 đội khá cân tài.
Dự đoán: 2-1
- Các trận còn lại
Sân Đồng Nai: Đồng Nai - Sài Gòn XT. Đang ở giai đoạn quá ổn định và vừa lên tinh thần sau trận thắng mới đây trên sân Quy Nhơn, khả năng kéo dài mạch trận bất bại của đội khách vẫn cao hơn, thậm chí là 3 điểm. Nhưng điểm hạn chế của SG.XT là dàn “sao” trên hàng công dễ bị chùn chân trước lối đá rắn nên Đồng Nai vẫn có cơ hội để lấy điểm. Dự đoán: 0-1
Sân Cửa Ông: Than Quảng Ninh - TDC Bình Dương. Dù đón nhận sự trở lại của Nkemi, nhưng hy vọng gây bất ngờ của TDC không cao bởi đá trên sân Cửa Ông vốn rất khó cho các đội khách. Mặt khác, Than Quảng Ninh đang có sự ổn định về mặt phong độ nên cửa thắng vẫn nằm trong tầm tay của họ. Dự đoán: 2-1
Sân Hàng Đẫy: Hà Nội - Huda Huế. Cả hai BHL không xa lạ gì nhau, nhất là những cố vấn ở sau hậu trường là các ông Đoàn Phùng và Triệu Quang Hà. Dù trong quá khứ, H.Huế thường chơi khá tốt khi thi đấu tại Hà Nội, nhưng trong thời điểm hiện tại, họ đang mất phương hướng và thua sút đối phương cả lực lượng, tâm lý lẫn tài chính nên khó có hy vọng điều gì. May lắm cũng chỉ là tỷ số hòa, nhưng điều này khó xảy ra. Dự đoán: 1-0
Sân Thiên Trường: Nam Định - TS.Quảng Nam. Đang trên bờ vực xuống hạng, Nam Định không có nhiều lựa chọn trong trận này khi mà thêm mỗi vòng đấu là áp lực tâm lý cứ đè nặng lên vai đội bóng này. Khả năng hòa vẫn cao hơn khi Nam Định không có “cửa” nào để nghĩ đến chuyện giành 3 điểm bởi khách mạnh hơn cả nội lẫn ngoại binh. Tuy nhiên, phong độ thất thường của TS.Quảng Nam khi 2 trận gần đây hòa trên sân khách phần nào thắp hy vọng cho đội bóng thành Nam. Dự đoán: 1-1
Sân Tây Ninh: F.Tây Ninh - XSKT Cần Thơ. Thực lực đội khách có phần nhỉnh hơn nên dù đá trên sân Tây Ninh, hy vọng kiếm điểm của XSKT.Cần Thơ vẫn lớn hơn. Dự đoán: 1-1.
QUỐC HUY
|
Các tin, bài viết khác
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Bayern quyết thắng Club World Cup để thâu tóm đủ 6 chiếc cúp trong mùa giải kỳ diệu